Người lãnh đạo giản dị, tận tâm hi sinh khi đi cứu hộ ở Rào Trăng 3

Dù là Chủ tịch của một huyện nhưng ít ai biết được rằng, ông Bình 1 trong 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh khi đi cứu hộ ở Rào trăng 3 lại có cuộc sống vô cùng giản dị.

Ngày 16/10, PV Người Đưa Tin Pháp Luật tìm về con đường ven sông Bồ tại phường Tứ Hạ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế nơi có căn nhà nhỏ đã phai màu vôi theo thời gian, nay càng trở nên vắng lặng, không khí tang thương trước sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Ngôi nhà nhỏ đã phai màu vôi nơi vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đang sinh sống.

Ngôi nhà nhỏ đã phai màu vôi nơi vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đang sinh sống.

Ông Bình là một trong 13 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh trong lúc cùng đoàn công tác đi cứu hộ các nạn nhân bị mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 do sạt lở núi.

Thời điểm PV có mặt, nhiều người bà con hàng xóm vẫn đang cặm cụi dựng rạp, giăng màn để chuẩn bị đón thi thể ông Bình trở về nhà sau khi các cơ quan chức năng làm lễ truy điệu rồi bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức tang lễ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trịnh Đức Hùng, Nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, ông cũng như nhiều cán bộ và người dân huyện vô cùng thương tiếc khi hay tin ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền hi sinh trong chuyến công tác đi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3.

Bà con hàng xóm tiến hành dựng rạp, giăng màn chờ thi thể ông Bình được đưa về nhà để tổ chức lo hậu sự.

Theo ông Hùng, mặc dù ông Bình làm lãnh đạo huyện nhưng hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn lắm, nhà cửa của Bình chỉ mới tạm bợ thôi, Bình có 2 đứa con nhỏ còn dại, vợ thì làm viên chức ở trung tâm Văn hóa Thể thao của huyện. Ngoài ra, Bình còn có mẹ già đau ốm đang nằm điều trị tại bệnh viện.

"Với tôi, Bình là cán bộ rất thân thiện, sống giản dị, gần gũi và cởi mở được anh em cán bộ và người dân tin yêu, quý mến. Trong quá trình làm việc, Bình luôn là người tận tâm, tận lực với công việc", ông Hùng chia sẻ.

Chị Hương, một người bạn của ông Bình tâm sự, anh Bình là người tuyệt vời, trưởng thành từ cơ sở và đi lên bởi năng lực của bản thân. Nghe tin anh Bình được bầu làm Chủ tịch huyện, ai cũng mừng, đặc biệt là người dân trong huyện Phong Điền.

Trong khi đó, một người hàng xóm sống gần nhà ông Bình cho hay, ông Bình là người hàng xóm gần gũi, giản dị, khi bà con trong kiệt biết tin ông Bình mất bà cũng như nhiều người khác cảm thấy rất xót xa, thương tiếc. "Đến giờ, khi đã làm Chủ tịch của huyện Phong Điền nhưng ông bình vẫn chưa có nhà riêng, căn nhà mà 2 vợ chồng ông Bình đang ở hiện tại là của bố mẹ ông", người hàng xóm cho biết thêm.

Được biết, ông Bình sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng, ông Bình tốt nghiệp trường đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh, tốt nghiệp khóa cao cấp chính trị, hiện đang theo học lớp thạc sĩ Kinh tế.

Như đã đưa, trrưa ngày 12/10, sau khi nhận được tin về sự cố sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Đoàn công tác Quân khu IV gồm 21 đồng chí đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát thủy điện Rào Trăng 3 để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ kịp thời.

Tuy nhiên, trong lúc nghỉ tại nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm sông Bồ, vào khoảng 0h ngày 13/10, bất ngờ đất đá đổ xuống đè lên ngôi nhà này, có 8 người thoát khỏi, 13 đồng chí trong đoàn công tác đang bị mất tích, không liên lạc được. Ngoài ra, sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 cũng đã làm 16 công nhân mất tích và hiện vẫn chưa liên lạc được.

Đến tối 15/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy tất cả 13 thi thể của các các bộ chiến sĩ trong đoàn công tác đi cứu hộ các nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Ngay sau đó, thi thể của các cán bộ, chiến sĩ được đưa về bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, TP.Huế để chờ tiến hành làm lễ truy điệu.

Công Định - Lê Công

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-lanh-dao-gian-di-tan-tam-hi-sinh-khi-di-cuu-ho-o-rao-trang-3-a493228.html