Người làng chết liên tục, hàng trăm phụ nữ 'vây' trại hòm

Cho rằng, trại đóng hòm nằm trước cổng làng là nguyên nhân dẫn đến những cái chết bất thường của người dân địa phương, trong hai ngày 28 và 29-10, người dân (chủ yếu là phụ nữ) ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc (TT-Huế) đã vây trại hòm, yêu cầu phải di chuyển đi nơi khác.

Cho rằng, trại đóng hòm nằm trước cổng làng là nguyên nhân dẫn đến những cái chết bất thường của người dân địa phương, trong hai ngày 28 và 29-10, người dân (chủ yếu là phụ nữ) ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc (TT-Huế) đã vây trại hòm, yêu cầu phải di chuyển đi nơi khác.

Trại hòm ngưng hoạt động sau khi người dân vây ráp. (ảnh chụp ngày 1-11)

Trại hòm ngưng hoạt động sau khi người dân vây ráp. (ảnh chụp ngày 1-11)

Chiều 28 và 29-10, tài khoản facebook cá nhân N.K.M.L phát trực tiếp 2 đoạn clip, ghi lại cảnh hàng trăm người, chủ yếu là phụ nữ tụ tập trên QL1A, đoạn qua thôn Phước Hưng vây ráp trước trại hòm Trung Nguyên gây xôn xao dư luận. Về nguyên nhân vây ráp, yêu cầu trại hòm dời khỏi địa phương, người dân thôn Phước Hưng cho rằng, cơ sở này có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều cái chết bất thường cho người dân trong thôn thời gian gần đây (?). Một số người trong làng khi chứng kiến số người chết trong thôn tăng nên nảy sinh mê tín dị đoan, đi xem bói toán và nghe lời thầy bói “phán” khiến cho cuộc sống ở làng quê vốn yên bình trở nên xáo trộn. Bà Trần Thị Gái, một người dân Phước Hưng có mặt trước trại hòm Trung Nguyên để phản đối, cho biết: “Khoảng 1 năm nay, từ ngày trại hòm Trung Nguyên về đóng trên địa bàn thôn, trong làng bỗng dưng xảy ra nhiều cái chết bất thường. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có hơn 20 người chết, đa số là người trẻ, dưới 40 tuổi”. Còn theo ông Nguyễn Văn Chạy (thôn Phước Hưng), từ trước đến nay không có chuyện kỳ lạ này, nhưng từ ngày trại hòm đó về mở cơ sở ngay tại ngã ba, án ngữ trước cổng làng thì xảy ra nhiều cái chết không lý giải nổi.

Trưởng thôn Phước Hưng Nguyễn Văn Ty xác nhận với phóng viên có xảy ra việc nhiều người dân, chủ yếu là phụ nữ tụ tập, vây trước trại hòm Trung Nguyên đóng trên địa bàn thôn. “Ngày 29-10, ngay khi nhận được thông tin người dân tập trung trước trại hòm, tôi lập tức có mặt tại nơi xảy ra sự việc, đồng thời thông báo cho chính quyền xã. Sau đó, lực lượng CAX Lộc Thủy và CAH Phú Lộc kịp thời có mặt để vãn hồi trật tự. Ngay chiều tối hôm đó, chúng tôi đã họp dân để nắm bắt sự việc, ghi nhận ý kiến người dân và lập biên bản để báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền”, ông Ty cho biết.

Theo một cán bộ UBND xã Lộc Thủy, những người tham gia tụ tập không chỉ “đổ tội” cho trại hòm mang đến xúi quẩy, khiến nhiều người chết bất thường, mà hành vi của họ đã gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến ATGT khi trại hòm nằm trên tuyến QL1A. Bà Nguyễn Thị Thu- chủ trại hòm Trung Nguyên, cho biết: “Đây là cơ sở 2 của gia đình bà và được mở từ tháng 8-2017. Nếu như từ đầu người dân nói không được vì trước cổng làng thì chúng tôi sẽ ngay lập tức dời đi”- bà Thu cho biết. Cũng theo bà Thu, sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà sẽ chấp nhận yêu cầu của người dân là di dời trại hòm khỏi địa phương.

Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch H. Phú Lộc Hoàng Văn Đề cho biết, chủ cơ sở trại hòm Trung Nguyên được cấp giấy phép kinh doanh cho hộ cá thể có địa điểm tại TT Cầu Hai (H. Phú Lộc) chứ không cấp tại địa điểm xã Lộc Thủy. Theo quy định, đối với mỗi hộ cá thể thì chỉ được cấp 1 địa điểm kinh doanh và nếu muốn mở thêm cơ sở 2 thì cơ sở này phải xin phép lên ngành chức năng.

Ngày 1-11, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Chí Quang- Bí thư Huyện ủy Phú Lộc cho biết, sau buổi làm việc với chính quyền, người dân và chủ trại hòm, phía chủ cơ sở trại hòm có cam kết sẽ di chuyển đi nơi khác. Chiều cùng ngày, có mặt ở trại hòm này, chúng tôi ghi nhận, cơ sở trại hòm không còn người. Tuy nhiên, một số vật dụng, gỗ đã cưa xẻ, 1 cái hòm và nhiều đồ đạc xú uế đã bốc mùi mà người dân ném vào vẫn còn nằm ngổn ngang trong khuôn viên cơ sở này.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_197703_nguoi-lang-chet-lien-tuc-hang-tram-phu-nu-vay-trai-hom.aspx