Người lái xe tốt bụng

Đầu tháng 5, anh Trần Văn Linh ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ra Hà Nội để khám và điều trị mắt tại Bệnh viện Mắt trung ương. Lần đầu đến Thủ đô, mọi thứ với anh đều xa lạ. Vừa xuống sân bay Nội Bài, anh Linh thấy một người lái xe đon đả:

- Chú về đâu ạ, lên xe con chở?

- Con cho chú về Bệnh viện Mắt trung ương - anh Linh đáp rồi lên xe.

- Chú ở lại Hà Nội mấy ngày ạ? - người lái xe lễ phép hỏi.

- Tùy theo bác sĩ khám và điều trị con à. Nếu có thể, con tìm giúp chú một phòng trọ bình dân gần bệnh viện để chú tiện đi lại nhé - anh Linh nói.

- Vâng ạ, chú yên tâm. Con tên là Định, số điện thoại của con đây. Giờ con đưa chú đến bệnh viện rồi đi tìm phòng trọ. Khi nào khám xong, chú gọi con nhé - người lái xe nhiệt tình trả lời.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Linh thật sự xúc động vì nhờ sự tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ của người lái xe tên Định mà anh không còn bỡ ngỡ khi lần đầu đến Hà Nội, đồng thời thêm cảm mến sự hiếu khách, tử tế của người Thủ đô.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1001379/nguoi-lai-xe-tot-bung