Người Kurd tan giấc mơ hoa

Khi mà mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì giấc mơ lập quốc của người Kurd bỗng chốc tan thành mây khói.

Ngày 22/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết tình hình căng thẳng ở phía đông bắc Syria.

Trong số các điều khoản của thỏa thuận có một điểm đáng chú ý, đó là việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chung tay tiêu diệt các tổ chức khủng bố và kiên quyết phản đối các chương trình ly khai diễn ra trên lãnh thổ Syria.

Điều khoản này được giới phân tích đánh giá là đòn đánh chí mạng nhằm vào lực lượng người Kurd ở Syria. Bởi lẽ, nhóm dân tộc này là nhóm duy nhất ở Syria có quân đội, hệ thống chính trị, và có tư tưởng ly khai.

Các tay súng người Kurd.

Các tay súng người Kurd.

Trong thời kỳ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng làm mưa làm gió ở Syria, người Kurd dưới sự hỗ trợ của Mỹ đã nổi lên thành một thế lực mạnh mẽ. Lực lượng này đã chiến đấu với khủng bố và giải phóng một vùng đất rộng lớn, giàu tài nguyên ở đông bắc Syria (tương đương 1/3 lãnh thổ Syria).

Kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn, lại có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quân đội Mỹ, người Kurd đã mơ về một khu tự trị - nơi mà họ có thể tự do phát triển, không chịu tác động bởi chính phủ Syria.

Khi mà mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì ước mơ lập quốc của người Kurd bỗng chốc tan thành mây khói. Cơn ác mộng bắt nguồn từ quyết định bất ngờ của Tổng thống Donald Trump khi rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria.

Ngay sau khi Mỹ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ lập tức phát động chiến dịch Mùa xuân Hòa bình với mục tiêu đánh đuổi người Kurd, lập vùng an toàn rộng 32 km, kéo dài 440km dọc biên giới Syria.

Chưa kịp hoàn hồn sau cú quay lưng từ Washington, người Kurd lập tức phải đối mặt với bước tiến mạnh mẽ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh. Bế tắc trước thực tại, người Kurd cầu cứu chính phủ Syria.

Quân đội Syria chỉ chờ có thế, đường đường chính chính tiến vào các khu vực mà Mỹ từng kiểm soát, không thương vong, không tốn một viên đạn. Tất nhiên, Damascus vẫn giữ nguyên quan điểm của mình đó là nói không với ly khai.

Cố vấn chính trị của Tổng thống Syria, bà Bouthaina Shaaban khẳng định, Damascus phản đối mạnh mẽ việc thành lập khu tự trị của người Kurd ở Syria bởi không có lý do gì cho một khu vực như vậy tồn tại trên quốc gia này.

"Không có cơ sở nào để một khu tự trị như vậy tồn tại. Chúng tôi sẽ không bao giờ trao đổi về điều này dựa trên góc độ đó bởi Syria bao gồm nhiều nhóm thiểu số và tôn giáo khác nhau. Chúng tôi không nói rằng ai đó là người Kurd hay ai đó theo tôn giáo này tôn giáo kia, chúng tôi chỉ đơn giản không nói như vậy.

Cộng đồng đa số người Kurd là một phần quý giá trong xã hội của chúng tôi song một số tổ chức người Kurd đã đưa ra những quyết định chính trị đi ngược với các lợi ích của quốc gia", bà Shaaban nhấn mạnh.

Sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận, người Kurd mất cả lãnh thổ và mất luôn ước mơ lập quốc. Điều duy nhất mà họ có được chính là sự an toàn, dưới sự bảo lãnh của chính phủ Syria.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nguoi-kurd-tan-giac-mo-hoa-3389991/