Người khởi xướng những việc làm thiện nguyện

Nhiệt tình, trách nhiệm là những điều chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Hà Tu (TP Hạ Long), luôn tâm niệm khi tham gia công tác xã hội. Có lẽ nhờ đó mà khi khởi xướng những việc tốt cho cộng đồng, chị luôn nhận được sự ủng hộ, tham gia của rất nhiều người. 'Cho đi là nhận lại', chị Hương đã tự nhủ lòng như thế mỗi khi bắt đầu một việc làm thiện nguyện.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tu (TP Hạ Long).

Trước khi nhận nhiệm vụ là Chủ tịch Hội CTĐ phường Hà Tu, chị Hương đã có nhiều năm tham gia công tác xã hội ở khu phố, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với vai trò là Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố 1, chị cùng các thành viên trong Ban đã vận động người dân đóng góp công sức, tiền của để làm đường, điện chiếu sáng ở các tuyến đường trong khu; xây dựng nhà văn hóa; dọn dẹp vệ sinh môi trường…

Đặc biệt, tháng 6/2015, gia đình chị Hương đã đứng ra tuyên truyền, vận động, tập hợp mọi người cùng tham gia CLB Thiện nguyện hiến máu Hồng Tâm. Trong đó, con gái chị là Nguyễn Ngọc Huyền làm Chủ nhiệm CLB, chị là Phó Chủ nhiệm CLB. 5 năm qua, chị Hương, con gái và chồng chị là anh Nguyễn Mạnh Cường đã tham gia hiến gần 30 đơn vị máu.

CLB Thiện nguyện hiến máu Hồng Tâm có hoạt động chính là tuyên truyền, vận động, tập hợp những người có tinh thần thiện nguyện, liên kết với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh để định kỳ đến hiến máu; đồng thời còn thường xuyên kêu gọi cộng đồng đóng góp kinh phí, hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn trong bệnh viện cũng như tại các địa phương trong tỉnh. Đến nay, các thành viên CLB vẫn tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố.

Tháng 7/2017, chị Hương được bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ phường Hà Tu. Ở khu phố, chị đảm nhiệm thêm vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố 1. Chị Hương chia sẻ: “Dù đã tham gia công tác xã hội ở khu phố nhiều năm, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, nhưng khi làm Chủ tịch Hội CTĐ phường với đa dạng các nhiệm vụ, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng tôi xác định, mình cứ nhiệt tình, trách nhiệm, khơi dậy các phong trào thì ắt sẽ thành công…”

Nghĩ là làm, chị Hương thường xuyên bám cơ sở, đến các chi hội, người dân, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động mọi người tích cực tham gia phong trào CTĐ, huy động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo từ thiện. Sau 3 năm chị Hương làm Chủ tịch CTĐ phường, số hội viên đã tăng từ 650 người lên 957 người. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác tổ chức hội ngày càng quy củ; công tác hiến máu tình nguyện, từ thiện nhân đạo, hoạt động trợ giúp cộng đồng ngày càng đạt kết quả cao và có chiều sâu.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương (ngoài cùng, bên phải), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tu, tham gia phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân những ngày cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Những ngày cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua để lại nhiều cảm xúc đối với chị Hương. Trong vai trò là Chủ tịch Hội CTĐ phường, chị đã tích cực phối hợp với đại diện MTTQ phường, các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, thiết bị y tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, toàn phường đã huy động được 7 tấn gạo; 315 lít dầu ăn; 68 thùng mỳ tôm; gần 4.500 khẩu trang các loại; 150 chai nước sát khuẩn; 540 bánh xà phòng; 680 cái nhiệt kế…, tổng trị giá 175 triệu đồng. Các phần quà, nhu yếu phẩm đều được kịp thời phát tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch và những người ở tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh góp tiền, góp công, góp sức phòng chống dịch, tận dụng lợi thế nhà rộng, chị Hương còn mở đại lý bán gạo bình ổn giá trong đợt dịch bệnh. “Vừa để bà con có điểm mua gạo đúng giá, vừa có thể sẵn sàng ủng hộ người khó khăn trong dịch bệnh” - chị Hương chia sẻ về việc làm này. Trước đó, chị Hương cũng dành một phần diện tích nhà mình để mở thùng quần áo từ thiện “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”. “Trên địa bàn phường Hà Tu có nhiều người làm nông nghiệp, công nhân; cũng còn một số hộ nghèo, cận nghèo. Thùng quần áo này tuy giá trị kinh tế không lớn nhưng mang ý nghĩa sẻ chia, tiết kiệm, tận dụng đồ còn dùng được để giúp đỡ những người còn khó khăn” - chị Hương cho biết.

Hoàng Quý

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/202006/nguoi-khoi-xuong-nhung-viec-lam-thien-nguyen-2487689/