'Người hùng' kể lại giây phút đỡ bé 3 tuổi bị ném từ lan can

Một cựu vận động viên thể thao ở Mỹ đã nhanh tay đỡ cậu bé 3 tuổi được người mẹ ném từ lan can trong ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội.

RT đưa tin, với những kỹ năng tích cóp từ thời gian làm lính thủy đánh bộ và chơi ở vị trí cầu thủ bắt bóng (wide receiver) tại đội bóng bầu dục của Đại học Saddleback, anh Phillip Blanks đã có "cú bắt để đời" khi đỡ được cậu bé Jameson Long 3 tuổi. Bé được người mẹ ném từ ban công tầng 3 trong căn hộ đang cháy rừng rực vào ngày 3/7.

Anh Blanks (30 tuổi), đã vội vã chạy về nhà ở Phoenix sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu và kịp cứu sống bé Jameson khỏi ngọn lửa cháy ngùn ngụt trên ban công.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, mẹ của bé Jameson là cô Rachel đang la hét và trên tay bế cậu con trai khi lửa không ngừng cháy và khói đen bao trùm.

Khi một người đứng phía dưới tòa nhà hét lớn “ném đứa bé xuống”, người mẹ không còn cách nào khác là làm theo. Không chút do dự, với đôi chân trần, anh Blanks, người mặc chiếc áo màu đỏ chạy lao tới và đỡ được đứa bé, trong khi người đàn ông mặc áo xanh bên cạnh vẫn đang còn luống cuống.

Người đàn ông ghi lại được cảnh tượng này đã phải thốt lên rằng, “một cú bắt tuyệt vời”. Bởi nhờ đôi tay rắn chắc của cựu lính thủy đánh bộ Blanks mà đứa trẻ nằm gọn trong đôi tay của người anh hùng và tránh bị đập đầu xuống đất.

Tuy nhiên, không may mắn như cậu con trai, người mẹ dũng cảm Rachel đã chết trong vụ hỏa hoạn.

Khi được phỏng vấn về hành động nhanh trí cứu đứa trẻ trong đám cháy, anh Blanks đã từ chối nhận lời khen mà theo anh “người anh hùng thực sự” chính là mẹ đứa trẻ.

“Tôi chẳng nghĩ gì nhiều vào lúc đó. Tôi chỉ hành động và làm như thế. Người mẹ chính là anh hùng thực sự trong câu chuyện này, bởi cô ấy đã nỗ lực và hy sinh hết mình vì đứa con”, anh Blanks chia sẻ.

“Tôi đã cố gắng hết sức. Đầu thằng bé đáp xuống chỗ khuỷu tay của tôi. Tôi biết cách bắt. Tôi từng được dạy cách bắt bóng. Tôi ghi nhận những đóng góp mà môn thể thao này mang lại. Tôi cũng phải cảm ơn thời gian làm lính thủy quân lục chiến vì họ đã dạy cho tôi cách cứu sống mạng người. Tôi không thấy mình là anh hùng. Công việc mà tôi từng được huấn luyện là để bảo vệ con người”, anh Blanks nói thêm.

Theo lời kể của các nhân chứng tại hiện trường, mẹ của bé Jameson đã bị lửa bắt vào người đúng lúc cô quyết định tìm cơ hội sống cuối cùng cho con trai bằng cách ném xuống dưới. Khi người mẹ này quay trở vào trong căn hộ đang bốc cháy để cứu cô con gái 8 tuổi Roxxi, cô đã không qua khỏi. Cô bé Roxxi rất may đã được cứu sống nhờ một người đi ngang qua phá cánh cửa căn hộ giải cứu.

Sau vụ việc, tổ chức GoFundMe đã đứng lên kêu gọi và quyên góp số tiền hỗ trợ trị giá hơn 48.000 USD cho gia đình người bị nạn. Cô bé Roxxi 8 tuổi cũng đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên trong số 8 ca phẫu thuật phải tiến hành, còn cậu bé Jameson cũng đang được điều trị trong bệnh viện.

Trong đoạn chia sẻ trên trang web, tổ chức GoFundMe viết “Người mẹ Rachel 30 tuổi vô cùng tuyệt vời, người đã truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ tuổi về việc luôn sống hết mình. Cô ấy là ánh sáng của người cha già. Cô ấy thực sự là một anh hùng. Cô ấy đã hy sinh tất cả cho những đứa con. Anh Corey, chồng của cô Rachel, hiện không ở nhà nhưng hai đứa trẻ đang được điều trị trong viện. Anh ấy đang phải đối mặt với gánh nặng chi phí cho 8 ca phẫu thuật cho bé Roxxi. Hãy quyên góp nếu bạn cảm thấy có thể giúp đỡ gia đình nhà Long trong giai đoạn khó khăn này. Họ cần lời cầu nguyện và sự hỗ trợ tài chính từ các bạn”.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nguoi-hung-ke-lai-giay-phut-do-be-3-tuoi-bi-nem-tu-lan-can-258255.html