'Người hùng' giữa đại dịch ở Ấn Độ từng là bệnh nhân nhiễm COVID-19 thấu hiểu nỗi tuyệt vọng thiếu oxy

Ấn Độ đang sống trong những ngày ám ảnh nhất bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, giữa lúc tang thương này, điểm sáng đã xuất hiện, đó là 'người hùng' cứu giúp nhiều người.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã vô cùng đau lòng trước thảm kịch do COVID-19 gây ra ở Ấn Độ. Được biết, đến thời điểm hiện tại, vùng lớn thứ 2 thế giới đang chống chọi đợt bùng phát tồi tệ nhất, liên tục 6 ngày ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới. Các bệnh viện quá tải, lò hỏa táng hoạt động hết công suất và nhiều gia đình bệnh nhân tuyệt vọng lên mạng xã hội cầu xin nguồn oxy, giường bệnh.

Theo thông tin mới cập nhật, Ấn Độ ghi nhận thêm 319.435 ca nhiễm và 2.764 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên lần lượt 17.625.735 và 197.880. Vì tình hình các bệnh viện quá tải nên người dân Ấn Độ giờ đây phải đứng giữa sự lựa chọn đau đớn nhất: Rút ống thở người già, nhường oxy cho người trẻ.

Tình trạng bình oxy bị thiếu đã khiến nhiều bệnh viện từ chối nhận người bệnh.

Tình trạng bình oxy bị thiếu đã khiến nhiều bệnh viện từ chối nhận người bệnh.

Giữa lúc tình hình dịch u ám, người dân Ấn Độ đón nhận sự giúp đỡ đến từ nhiều nước trên thế giới và tổ chức WHO. Ông Tedros - Tổng giám đốc WHO cho biết cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đã gửi "hàng nghìn máy tạo oxy, bệnh viện dã chiến di động và vật tư phòng thí nghiệm" tới Ấn Độ. WHO cũng đã điều hơn 2.600 chuyên gia từ các chương trình khác nhau, gồm cả bệnh bại liệt và lao, làm việc với cơ quan y tế Ấn Độ để giúp đối phó đại dịch.

Trước đó, Tổng thống Mỹ - Joe Biden sẽ viện trợ vắc-xin. Ngoài ra, Washington cũng dự kiến gửi phương pháp trị liệu, bộ xét nghiệm nhanh và máy thở cho New Delhi. Không chỉ Mỹ, Pháp sẽ gửi thiết bị thở oxy, trong khi Anh thông báo đang chuyển 600 hệ thống y tế gồm máy thở và máy tạo oxy cho Ấn Độ.

Ngoài ra, quản lý một nhà máy gang thép của Ấn Độ đã quyết định cung cấp hơn 1.500 bình oxy miễn phí mỗi ngày. Theo tờ Ấn Độ ngày này, người đàn ông ấy có tên Manoj Gupta. Ông cùng người chủ nhà máy - Yogesh Agarwal đã quyết định cung cấp hơn 1.500 bình oxy mỗi ngày cho người dân Ấn Độ, với giá chỉ 1 rupee mỗi lần nạp (khoảng 0,013 USD).

Công tác lau chùi bình oxy của một công nhân ở Ấn Độ.

Điều đặc biệt, Manoj từng là bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch đầu tiên của Ấn Độ. Ông thấu hiểu được bình oxy quan trọng với người bệnh như thế nào. Hiện tại, nhiều bệnh viện đang bị cạn kiệt oxy và đây là nguyên nhân khiến người Ấn chết rất nhiều.

Vị quản lý nhà máy gang thép chia sẻ: "Khi nhìn thấy tình hình đại dịch COVID-19 hiện tại, tôi và ông Agarwal quyết định cung cấp oxy miễn phí cho cộng đồng". Khi nói về lần bị nhiễm COVID-19, ông Manoj nói: "Tôi nhập viện khi đã vào giai đoạn cuối và phải mất 6-7 tháng mới có thể hồi phục. Lần này, chủng virus còn nguy hiểm và có sức tàn phá lớn hơn. Vì thế, tôi chỉ muốn góp chút sức của mình để giúp đỡ mọi người".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nguoi-hung-giua-dai-dich-o-an-do-tung-la-benh-nhan-nhiem-covid-19-thau-hieu-noi-tuyet-vong-thieu-oxy-20210427144718196.htm