Người hùng bắt trộm vô cớ bị chém tới tấp

Khoảng 22 giờ tối 17-7, anh Trương Vĩnh Quỹ (31 tuổi, trú TP Huế, TT-Huế) làm việc tại Công ty VKSTAR (chuyên tổ chức các show diễn áo dài) đang điều khiển xe ô-tô đi với chị Nguyễn Lan Vy- làm cùng công ty đi trên đường Bà Triệu, TP Huế thì tình cờ phát hiện nhân viên của Cty là Trần Thị Hoàng Nhi đang đứng ôm mặt khóc. Lúc này, anh Quý và chị Vy dừng xe lại để hỏi thăm, thì nghe chị Nhi kể lại: Sau khi kết thúc giờ làm, em chạy xe máy đến quán bánh gạo Hàn Quốc- Tobokki- cạnh siêu thị Big C Huế để ăn. Vào đến quán, em gọi chủ quán cho em 1 tô. Trong khi chờ chủ quán múc bánh gạo thì em đi qua chỗ đối diện mua ốp lưng điện thoại và quay lại ngay. Em trở về hỏi có bánh gạo chưa thì chủ quán nói hết rồi”. Lúc này, Nhi định dắt xe đi về, thì có một nam thanh niên đứng gần đó, nói: Đưa 5.000 đồng tiền giữ xe. Nhi đáp: 5.000 gửi xe không đáng nhưng em đến ăn, có gửi xe đâu mà trả tiền. Chưa giải thích hết lời, ngay lập tức, đối tượng này dùng tay đấm vào mặt Nhi. Nhi thấy mặt mày xâm xoàng, không thể lái xe được nên đứng bên kia đường ôm mặt khóc. Lúc này, anh Quý và chị Vy đi ngang qua nên dừng lại hỏi chuyện.

Sau khi bị chém, anh Quý đang được điều trị tại Khoa Hồi sức sau mổ.

Sau khi bị chém, anh Quý đang được điều trị tại Khoa Hồi sức sau mổ.

“Khi nghe Nhi kể chuyện, chúng tôi thấy người đàn ông đánh Nhi đã đi khỏi khu vực này. Khoảng 1-2 phút sau, tôi thấy người này quay trở lại, trên tay cầm con dao dài khoảng 2 gang tay. Lúc này, nam thanh niên này chạy qua bên kia đường, vô cớ xông vào, vung dao chém nhóm của tôi. Anh Quý bị chém nhiều nhát ở tay và máu chảy rất nhiều nhưng khi thấy nam thanh niên xông vào định chém tôi và Nhi thì anh Quý vẫn chạy đến can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi anh Quý lấy một cái gậy gần đó để chống cự và quật ngã được đối tượng xuống đường. Ngay sau đó, do anh Quý mất máu quá nhiều nên chúng tôi đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. Nếu không có anh Quý thì chắc chúng tôi cũng bị chém”- chị Vy kể với vẻ hoang mang.

Do bị chém quá nhiều nhát, đứt da, đứt gân tay, mất máu nhiều nên ngay sau khi được đưa vào cấp cứu, anh Quý được mổ ngay trong đêm. Đến chiều 18-7, anh Quý vẫn đang nằm tại Khoa Hồi sức sau mổ tại Bệnh viện quốc tế Trung ương Huế. “Gia đình tôi mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ việc”- người thân anh Quý nói. Liên quan đến sự việc anh Trương Vĩnh Quý bị chém nhiều nhát, ngày 18-7, CAP Phú Hội đã làm việc với chị Nguyễn Lan Vy và Trần Thị Hoàng Nhi- những người chứng kiến và có liên quan đến sự việc nói trên. “Nếu anh Quý không kịp thời khống chế được đối tượng thì tối qua anh Quý cũng mất mạng rồi. Giữa anh Quý, Nhi và tôi với đối tượng chém người không hề có bất cứ mâu thuẫn gì. Tôi chỉ nhìn thấy, đối tượng chém trên tay có xăm, trổ. Tôi mong rằng, sự việc sẽ được xử lý đến cùng”- chị Vy nói. Theo một nguồn tin cho biết, bước đầu, cơ quan CA đã xác định được đối tượng chém anh Quý là một nam thanh niên trú tại TP Huế. Hiện, đối tượng này cũng bị thương. Được biết, đối tượng này làm nghề giữ xe thuê cho bãi xe gần đó và vừa vào làm được 1 ngày thì xảy ra sự việc nói trên. Hiện, cơ quan CAP Phú Hội đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, anh Trương Vĩnh Quý- người bị chém đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu vừa được Giám đốc CA tỉnh TT-Huế tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Cụ thể, tối 13-4, khi đang ngồi với mấy người bạn tại quán ăn DMZ ở P. Phú Hội (TP Huế), anh Quý phát hiện một nữ du khách tri hô, có người trộm tài sản. Đúng lúc này, anh Quý phát hiện, có 1 đối tượng vừa bỏ chạy ra khỏi cửa. Lúc này, anh Quý rượt đuổi theo mặc cho đối tượng liên tục chửi mắng, đe dọa. Sau hơn 10 km rượt đuổi qua nhiều đường phố, anh Quý đã khống chế, bắt giữ được đối tượng tại địa bàn P.Thủy Dương, TX Hương Thủy. Ngay sau đó, anh Quý gọi cho CS113 CA tỉnh TT-Huế đến để bàn giao. Đối tượng là Cao Đăng Vũ (1980, trú X. Lộc Bổn, H. Phú Lộc, TT-Huế). Qua điều tra,Vũ khai nhận, la cà tại quán nhậu DMZ chờ những du khách sơ hở để trộm cắp tài sản. Tại đây, Vũ phát hiện nữ du khách tên H. để túi xách sơ hở ở ghế khi chụp ảnh cùng bạn. Ngay lập tức, Vũ ra tay lấy trộm tài sản của chị H., bên trong gồm: 1 Iphone 6 Plus, 100 USD, hơn 1 triệu đồng và nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng khác. Điều đáng nói là Cao Đăng Vũ đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù cách đây chưa lâu.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192547_nguoi-hung-bat-trom-vo-co-bi-chem-toi-tap.aspx