Người Huế nhớ Trịnh Công Sơn

Đến hẹn lại lên, mỗi lần diễn ra đêm nhạc Trịnh tại Huế thì các khán đài lại luôn 'vỡ trận' bởi dòng người tới xem quá đông.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2018, tối 28/4, tại công viên Phu Văn Lâu (TP. Huế) đã diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đêm nhạc do gia đình của nhạc sĩ đứng ra tổ chức.

Đêm nhạc Trịnh với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Đã 17 năm kể từ khi nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh bước qua cõi tạm. Năm nào cũng vậy, cứ vào đêm diễn nhạc Trịnh, người dân Huế lại gặp nhau lắng nghe, thưởng thức những bài ca bất hủ của ông.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn 2018 tại Huế có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Lệ Quyên, Ngọc Mai, Đức Tuấn, Lân Nhã với những ca từ thân thuộc trong: Diễm xưa, da vàng, này em có nhớ, ướt mi", sóng về đâu và ru em từng ngón xuân nồng.

Đêm nhạc do gia đình của nhạc sĩ đứng ra tổ chức và nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2018.

Đoán trước được dòng người sẽ đổ về rất đông nên BTC đã dựng sân khấu ở địa điểm rộng rãi nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi cho hàng nghìn khán giả. Nhiều người thậm chí phải ngồi ngoài vệ đường để theo dõi đêm nhạc đặc biệt này.

Đêm nhạc thu hút đông đảo người dân Cố đô Huế tới thưởng thức.

Dòng người đổ về mỗi lúc mỗi đông, để thấy sau hơn 17 năm bước qua cõi tạm, người Huế nói riêng và nhưng người yêu nhạc Trịnh nói chung vẫn dành tình cảm rất lớn cho người nhạc sĩ tài ba này.

Nhiều người dân phải ngòi ngoài sân khấu để theo dõi đêm nhạc.

Đêm nhạc Trịnh “vỡ trận” cho thấy sức sống mãnh liệt của âm nhạc Trịnh Công Sơn trong lòng công chúng, đây là nơi người dân Cố đô được gặp gỡ, chuyện trò và nghe những tình khúc bất hủ của ông.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguoi-hue-nho-trinh-cong-son-235582.htm