Người hoảng loạn, người thờ ơ tại tâm điểm bùng phát corona ở Anh

Tại ĐH York (Anh), cuộc sống của các sinh viên dường như không có nhiều thay đổi. Họ vẫn lui tới thư viện, đi siêu thị và ghé qua quán bar như ngày thường.

Public Health England xác nhận rằng một sinh viên ĐH York (Anh) cùng người thân là trường hợp dương tính với virus corona đầu tiên tại nước này.

Thế nhưng, cuộc sống của các sinh viên dường như không có nhiều thay đổi. Cho đến ngày hôm qua, họ vẫn lui tới thư viện, đi siêu thị và ghé qua quán bar như ngày thường.

Ngược lại, cũng không ít người trở nên hoang mang khi khuôn viên trường này đã trở thành tâm điểm bùng phát dịch.

 Cuộc sống của các sinh viên trường đại học York không có nhiều thay đổi. Ảnh: WKYT.

Cuộc sống của các sinh viên trường đại học York không có nhiều thay đổi. Ảnh: WKYT.

Tỉnh táo trước sự bùng phát dịch bệnh

Joseph, một sinh viên năm hai người Anh, cho biết anh đã không quá lo lắng sau khi nghe tin này: “Tôi nghĩ rằng trường đã làm rất tốt việc giúp mọi người giữ bình tĩnh và đưa ra lời khuyên chính thức. Không ai trong số bạn bè của tôi trở nên hoang mang cả. Họ thậm chí còn pha trò, như là chơi chữ về việc corona cũng là tên một loại bia”.

Một số khác cảm thấy e ngại hơn. “Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy sự bất ổn”, Daniel Williams, một sinh viên Luật, cho biết.

Anh nói thêm: “Trong nhóm chat của tôi, mọi người đều dành sự quan tâm chính đáng cho đại dịch này. Tôi sống với một vài người châu Âu. Họ không chắc chắn về tình trạng sức khỏe của mình sau khi nghe tin về ca nhiễm dương tính trong trường. Có những người đang suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên đến giảng đường hay không”.

Nhiều sinh viên còn pha trò về sự trùng hợp trong tên gọi của virus và bia Corona. Ảnh: The Sun.

Hai sinh viên ngành Chính sách xã hội, Shuo Liu, 25 tuổi và Zhaoyuan Wang, 24 tuổi, nói rằng mặc dù họ không cảm thấy tình hình ở Anh nghiêm trọng như ở Trung Quốc, nhưng vẫn đeo khẩu trang để phòng trường hợp không may. Họ cũng nói về việc cảm thấy bị mọi người săm soi chỉ vì họ là người Trung Quốc.

Shou Liu là người gốc Hồ Nam. Anh chia sẻ: “Nhiều người nhìn chằm chằm vì chúng tôi đang đeo khẩu trang. Họ nghĩ rằng vì là người Trung Quốc nên chúng tôi phải đeo để tránh lây nhiễm. Chẳng ai thực sự nghĩ xem gần đây chúng tôi có về Trung Quốc hay không”.

Trong thông báo gửi cho các sinh viên, Public Health England cho biết sinh viên bị nhiễm bệnh không tiếp xúc với bất cứ ai trong khuôn viên trường trong thời gian ủ bệnh.

Lo sợ virus đang ở rất gần

Một sinh viên giấu tên của đại học York lại bày tỏ sự quan ngại: “Tôi bị sốc khi biết rằng virus corona ở gần mình đến thế. Tôi không nghĩ mình đã được cung cấp đủ thông tin. Chắc chắn không ít sinh viên hoảng loạn bởi chúng tôi vừa trải qua kỳ thi vài tuần trước. Đó có thể là lúc mà virus lan rộng hơn”.

Sinh viên Trung Quốc thường xuyên mang khẩu trang khi đi học ở nước ngoài. Ảnh: Pinterest.

Sinh viên ngành Sinh học – Kate Bunting, nói rằng cô khá sợ hãi khi biết rằng các bệnh nhân đã sống ở Staycity – nơi rất gần với nhà cô. Tuy nhiên, cô và bạn bè của mình cảm thấy một số phương tiện truyền thông đang gây thêm phần hoang mang cho công chúng.

Yên tâm khi ở khu cách ly dịch

Matt Raw và vợ của anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đang ở bệnh viện Arrowe Park trong những ngày đầu tiên của thời kỳ 14 ngày cách ly bắt buộc. Khu vực nhà anh có 83 người di tản từ Vũ Hán tới.

“Chúng tôi có tất cả những thứ cần thiết ở đây”, anh miêu tả về nơi mà họ đang chia sẻ với các bệnh nhân nghi nhiễm khác trong một khu nhà cạnh bệnh viện Đại học Wirral.

Mặc dù có khả năng bị nhiễm bệnh, Raw vẫn rất lạc quan. “Có một lực lượng quân y ở đây và họ chăm sóc chúng tôi rất tốt”, anh Raw kể.

Cư dân của Wirral đã không hào hứng với sự xuất hiện của đoàn người từ Trung Quốc, mặc dù Public Health England và Bệnh viện Đại học Wirral kêu gọi bệnh nhân giữ bình tĩnh và tham dự các cuộc hẹn khám như bình thường.

Có 83 người di tản đã đi từ Vũ Hán đến Wirral. Ảnh: The Guardian.

Ánh Nguyệt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-hoang-loan-nguoi-tho-o-tai-tam-diem-bung-phat-corona-o-anh-post1042624.html