Người hòa giải viên 'cháy' hết mình vì môi trường sống an lành

Vốn là giáo viên dạy giỏi cấp TP, từng được nhận Huân chương Vì sự nghiệp giáo dục, khi nghỉ hưu, bản thân bác Ngô Thị Kim Vinh vẫn đảm nhiệm vai trò là hội thẩm nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội và nhiệt tình tham gia phong trào xã hội ở địa phương, nhiều năm liền đạt kết quả cao trong công tác dân vận, hòa giải cấp cơ sở...

“Bác Vinh là người sống chân thành, cởi mở với hàng xóm, trong công việc thì luôn được bác chủ động hoàn thành đúng thời hạn, dù việc khó đến mấy. Khu bác ở luôn là khu phố điển hình về nếp sống văn minh, môi trường thân thiện “Xanh- sạch- đẹp”. Là người phụ trách khối Văn xã nên luôn tin tưởng và yên tâm mỗi lần bác đảm nhiệm công việc gì của địa phương...”, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết.

Dù đã ở độ tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn tham gia công tác làm hội thẩm nhân dân, từ đó bác Vinh có thêm điều kiện để được tiếp xúc với nhiều công dân cần được hỗ trợ về mặt tư pháp, đề bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bản thân, cũng như giúp họ hiểu hơn về các quy định, điều luật của pháp luật. Công việc áp lực vì phải thường xuyên nghiên cứu hồ sơ, tài liệu tội phạm, vụ việc, nhưng bản thân bác vẫn lo toan vẹn tròn cho gia đình và dành quỹ thời gian thường xuyên tham gia công việc chung của tổ dân phố.

Chia sẻ về điều gì đã giúp bác hoàn thành nhiệm vụ công tác, tham gia tốt hoạt động xã hội mà lại vừa chu toàn được cho gia đình? Bác Vinh vui vẻ trả lời “Bản thân tôi may mắn có được một người tri kỷ là ông nhà yêu thương, cảm thông và giúp đỡ tôi rất nhiều. Ông xã nguyên là Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn, vì là hai vợ chồng cùng nghề và hiểu nhau, nên là người thường xuyên tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành tốt mọi việc. Rồi thì cũng có được sự động viên, ủng hộ từ con cháu trong gia đình nữa. Chính điều này là động lực để tôi làm tốt mọi việc...!”

Hội phụ nữ phường Văn Miếu hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”.

Hội phụ nữ phường Văn Miếu hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”.

“Là người giỏi việc nước, đảm việc nhà, luôn ứng xử có văn hóa, chừng mực nên được bà con khu phố kính nể, bác Vinh trở thành người có uy tín nên mỗi lời nói của bác đều được bà con lắng nghe.
Chính bởi điều này mà tại ngõ 221 phố Nguyễn Khuyến, nơi gia đình bác Vinh đang sinh sống luôn được đánh giá là khu phố tiêu biểu về vệ sinh môi trường và văn minh lịch sự. Khu phố luôn đi đầu trong công tác xã hội và là điểm tốt về hòa giải cơ sở. Bác Vinh cũng được cán bộ và nhân dân phường Văn Miếu tín nhiệm bầu làm Trưởng ban thanh tra nhân dân và tham gia tổ hòa giải...”, bác Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Văn Miếu chia sẻ.

Kể về nữ hòa giải viên “đa năng” Ngô Thị Kim Vinh, bác Hải vui vẻ: Năm vừa qua hưởng ứng phong trào vận động xanh - sạch - đẹp của TP Hà Nội, UBND quận Đống Đa, cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ phường Văn Miếu, bản thân bác Vinh đã cùng tham gia. Sau đó, bác Vinh cũng đã mạnh dạn đưa ra ý tưởng thay đổi cảnh quan môi trường nơi mình sinh sống, tại ngõ 221 phố Nguyễn Khuyến.
Ý tưởng ban đầu “vấp” phải sự phản đối của nhiều hộ dân đang kinh doanh ở đầu ngõ. Vì đấy là lợi ích, nguồn thu của nhiều gia đình nên họ sẽ không dễ gì chấp nhận ý tưởng gây bất lợi cho họ. Nhưng bằng sự chân thành, bằng uy tín bản thân, sau nhiều ngày đến từng hộ gia đình vận động bằng nhiều cách, cuối cùng ý tưởng cũng được 100% các hộ dân ủng hộ và lãnh đạo địa phương thông qua.

Bác Vinh trong một lần đi tập huấn cùng Hội phụ nữ phường Văn Miếu. (Ảnh: H.Giáp)

Trước đây, các hộ kinh doanh bún, phở, vì lợi nhuận thường xuyên dùng than tổ ong để đun nấu gây khói và mùi ô nhiễm, nên nảy sinh mâu thuẫn trong khu dân cư. Họ không chịu “thỏa hiệp”, là vì đều đụng tới lợi ích của nhau, một bên thì vì kinh tế, một bên thì muốn giữ gìn môi trường trong lành.

Ban đầu cả tổ hòa giải, hội phụ nữ vào cuộc nhưng “không thông”, dù đã tìm đủ mọi cách. Thế mà chỉ một thời gian ngắn, bác Vinh đến từng nhà phân tích về những bất lợi của than tổ ong, tác hại nặng nề và cả những “di chứng” ở những vị trí đun nấu, họ hiểu được và chuyển sang bếp điện thông minh để bảo vệ môi trường và tránh mâu thuẫn kéo dài trong nhân dân...

Bác Phạm Thị Bích Hải, chủ tịch Hội phụ nữ phường Văn Miếu cho biết thêm: Quả thật nếu ngồi mà liệt kê ra hết được công việc mà bác Vinh đã và đang tham gia tại địa phương sau khi nghỉ hưu thì khó mà tin được đấy là phần việc của người phụ nữ năm nay đã gần 70 tuổi.

Ở cái độ tuổi mà mỗi chúng ta việc chăm lo sức khỏe cho bản thân và giúp đỡ con cháu, lo toan công việc gia đình đã rất vất vả và chiếm hết quỹ thời gian, nhưng bác Vinh vẫn thu xếp thời khóa biểu cho bản thân một cách khoa học, để vẫn đảm bảo tốt cho công tác xã hội và được mọi người kính trọng, lãnh đạo tin tưởng...

Hoàng Giáp

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-hoa-giai-vien-chay-het-minh-vi-moi-truong-song-an-lanh-142422.html