Người hâm mộ sục sôi chuẩn bị cờ hoa cổ vũ U23 Việt Nam

Ngày 27/1 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chiến đấu trong trận cầu lịch sử tranh cup vô địch Giải bóng đá châu Á. Người hâm mộ khắp nơi đang nô nức chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển.

Sau chiến thắng ngoạn mục trước Quatar, người hâm mộ ngày càng tin tưởng vào tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam và mong ước Việt Nam sẽ trở thành tân vô địch châu Á. Chính bởi việc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt vào chung kết giải bóng đá châu Á, nên những người yêu bóng càng trở nên phấn khích, cuồng nhiệt với môn thể thao vua này.

Hình ảnh ăn mừng rợp bóng cờ Việt Nam của các CĐV.

Trước cái lạnh cóng người từ Thường Châu, Trung Quốc, các chàng trai U23 Việt Nam đã chiến đấu hết mình. Và chính những người hâm mộ, các cổ động viên nước nhà đã làm động lực giúp họ vượt qua lạnh giá, thổi sức nóng vào từng cú sút và đem lại vinh quang cho tổ quốc.

Những màn ăn mừng ấn ngập tràn sắc đỏ sau chiến thắng trước Quatar ngày 23/1 vừa qua như bùng nổ, độ nóng của tinh thần cổ động nhiệt tình như một cơn “bão đỏ” đã vượt khỏi mọi ranh giới, kéo con người gần nhau hơn. Và chuẩn bị cho trận đấu với Uzbekistan ngày 27/1 tới đây, thị trường cờ tổ quốc, băng rôn đang sôi sục.

Người hâm mộ tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng việc bán trang phục cổ vũ.

Ghi nhận của PV, trên các trang mạng xã hội, có thể nói người người, nhà nhà thi nhau bán cờ, băng rôn, áo và các nhãn dán nhỏ hình cờ đỏ sao vàng… Trung bình, giá của một lá cờ lớn dao động từ 100 – 150 ngàn đồng; cờ vẫy từ 10 - 20 ngàn đồng; băng rôn buộc đầu từ 4 – 6 ngàn đồng; áo cờ tổ quốc từ 30 – 50 ngàn đồng…

Nhiều cơ sở sản xuất cờ, băng rôn trong những ngày này gần như đang dốc lực sản xuất, tập trung phục vụ nhu cầu của người cổ vũ. Anh P.V.S, một cơ sở bán cờ tại Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “ Mấy hôm nay, lượng cờ, băng rôn nhà anh bán ra bùng nổ về số lượng. Có những khách lấy cả trăm cái để làm đồng phục cổ vũ cho công ty. Nhà anh cũng đặt thêm tại xưởng buôn nhưng có nguy cơ, bán chạy quá nên nhà xưởng chưa may kịp”.

Sôi nổi không khí chuẩn bị cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Bạn P.T. bán hàng trên Facebook cho biết: “Chạy theo xu hướng, vì các cổ động viên nhà mình cổ động náo nhiệt quá nên em chạy theo bán cờ và băng rông buộc tay, buộc đầu. Em làm cả combo bán thêm áo kèm. Lúc đầu sợ không bán hết, nên em chỉ dám lấy ít hàng, bây giờ mọi người đặt mua nhiều quá nên lại phải đặt thêm mà còn khan hàng”.

Dường như, ai nấy cũng đều lấy màu cờ sắc áo của tổ quốc làm vật kết nối thiêng liêng, một lòng hướng về U23 Việt Nam. Hy vọng, đội tuyển sẽ làm nên kỳ tích, tự tin, chiến thắng, xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Đ.Dương

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/nguoi-ham-mo-suc-soi-chuan-bi-co-hoa-co-vu-u23-viet-nam-9840.html