Người hâm mộ Hải Phòng trèo lên nóc nhà xem HAGL

Hàng trăm người hâm mộ Hải Phòng đã trèo lên nóc và tầng cao những ngôi nhà quanh sân Lạch Tray, chứng kiến HAGL đánh bại chủ nhà tại vòng 7 V.League tối 2/4.

 Sân Lạch Tray không còn là “chảo lửa” trong vài năm qua khi phong độ của CLB Hải Phòng đi xuống. Người hâm mộ đất cảng cần những đội bóng như HAGL để tới sân trở lại.

Sân Lạch Tray không còn là “chảo lửa” trong vài năm qua khi phong độ của CLB Hải Phòng đi xuống. Người hâm mộ đất cảng cần những đội bóng như HAGL để tới sân trở lại.

Phong độ cao của HAGL kéo cổ động viên tới sân khá nhiều. Từ những ngôi nhà cao tầng quanh Lạch Tray, hàng trăm người hâm mộ khác cũng tìm đủ mọi cách theo dõi trận đấu.

Họ tập trung thành những nhóm lớn, trèo cả lên nóc nhà. Một số mang theo cả đồ ăn, vừa ăn tối, vừa theo dõi HAGL.

Một người hâm mộ tận dụng cửa sổ gần sân để bán nước ngọt cho cổ động viên bên trong.

Trận đấu của HAGL luôn thu hút sự quan tâm từ những bạn trẻ.

Hàng trăm người hâm mộ thuộc Hội cổ động viên HAGL cũng đi xe từ Hà Nội về Hải Phòng cổ vũ.

Nguyễn Văn Toàn và đồng đội không khiến những ai yêu họ phải thất vọng. HAGL sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của số 9 Văn Toàn trong hiệp một.

Họ hoàn tất thắng lợi nhờ công của Washington Brandao và tiếp tục giữ đỉnh bảng V.League.

Về phía Hải Phòng, họ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, đội bóng này đã sa sút nhiều và không còn giữ được tình yêu của người hâm mộ vài năm qua.

'Cầu thủ HAGL không được phép sợ bất kỳ ai' Huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang của HAGL dạy các học trò phải tỏ ra bản lĩnh, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách nếu muốn thành công.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-ham-mo-hai-phong-treo-len-noc-nha-xem-hagl-post1200239.html