Khoảnh khắc đáng nhớ tại nhà Xuân Trường, Công Phượng

Trong trận chung kết, Công ty VPMilk đã tập trung băng rôn, sữa, quà tại nhà Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... để tặng người dân địa phương, cùng bà con cổ vũ đội bóng.

Nhà tài trợ sữa chính thức của đội tuyển Việt Nam, Công ty sữa VPMilk từ trưa 27/1 đã đưa sữa, băng rôn đến nhà các cầu thủ và tại một số sân vận động để tặng cho người dân tại các địa phương này và cùng tổ chức cho người dân địa phương xem bóng đá qua các màn hình lớn, để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Nhà tài trợ sữa chính thức của đội tuyển Việt Nam, Công ty sữa VPMilk từ trưa 27/1 đã đưa sữa, băng rôn đến nhà các cầu thủ và tại một số sân vận động để tặng cho người dân tại các địa phương này và cùng tổ chức cho người dân địa phương xem bóng đá qua các màn hình lớn, để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại sân nhà các cầu thủ, cổ động viên, người hâm mộ tập trung từ đầu giờ chiều.

Đại diện PV Milk tại Nghệ An cho biết đây là lần thứ hai đơn vị tổ chức tặng sữa cho gia đình Công Phượng bà người dân trong xã.

Cha mẹ Công Phượng chia sẻ tâm trạng ở trận chung kết giải U23 Chưa bao giờ nhà Công Phượng đón tiếp nhiều bà con hàng xóm đến xem bóng đá như hôm nay. Ngoài xem bóng đá họ còn được uống sữa miễn phí.

Nhận quà động viên tinh thần từ nhà tài trợ, bố mẹ Công Phượng chia sẻ tâm trạng đang khá căng thẳng, hồi hộp trước giờ thi đấu của con trai cùng đội tuyển.

Sân nhà Công Phượng rất đông bà con tập trung xem bóng đá. Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) chia sẻ: "Chưa bao giờ nhà tôi lại đông như vậy. Với khí thế như thế này tôi tin đội tuyển U23 VN sẽ vô địch mang cúp về cho tổ quốc. Tôi muốn nhắn với Phượng rằng con ơi đừng phụ lòng người hâm mộ, anh em bà con làng xóm đang tập trung tại nhà ta để cổ vũ cho con cho đồng đội. Hãy ghi bàn và mang cup về cho tổ quốc con nhé".

Trong khi đó, tại thành phố Tuyên Quang, quê hương của đội trưởng Xuân Trường, người dân cho biết đã sẵn sàng cháy hết mình cùng đội tuyển U23, trong đó có cầu thủ Xuân Trường, niềm tự hào của họ.

Tại nhà cầu thủ Xuân Trường, từ sớm đại diện nhà tài trợ cũng có mặt để chuẩn bị cùng gia đình và người dân xem bóng đá cổ vũ. Trong ảnh: mẹ cầu thủ Xuân Trường chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Nhà đội trưởng Xuân Trường hôm nay hết sức nhộn nhịp. Bà con xung quanh tập trung trước sân nhà coi bóng đá qua màn hình lớn.

Tại Bình Phước, nhà cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy cũng rộn ràng không khí trước giờ bóng lăn. Đại diện VPMilk cho biết đơn vị này không chỉ tài trợ sữa cho gia đình cầu thủ Hồng Duy, người dân xung quanh mà còn tổ chức cho bà con xem bóng đá cùng nhau tại nhà cầu thủ này.

Duy ơi cố lên, chúc đội tuyển mang cúp về là những mong ước người thân Hồng Duy nhắn nhủ.

Chung không khí này, tại nhà cầu thủ Văn Toàn ở Hải Dương, người hâm mộ tập trung xem trận chung kết với gia đình cầu thủ.

Đơn vị tài trợ sữa của đội bóng cũng tổ chức tặng quà, sữa cho gia đình Văn Toàn và người dân đến cổ vũ đội tuyển. Và cũng như nhiều nơi khác, giấc mơ đội tuyển U23 vô địch là điều người dân vùng quê này gửi gắm.

Tại điểm nhà Văn Thanh ở Hải Dương chật kín người từ giữa buổi sáng. Mẹ và chị gái Văn Thanh chăm chú theo dõi trận cầu lịch sử với sự góp sức của chàng trai Hải Dương này.

Theo chia sẻ của đại diện VP Milk, trời mưa lớn và không khí lạnh vẫn không ngăn được người dân đến chia vui cùng gia đình Văn Thanh và tập trung coi trận chung kết, cổ vũ đội tuyển.

Còn tại thành phố Pleiku (Gia Lai), theo ghi nhận của PV tại Gia Lai vào đầu giờ chiều 27/1, rất nhiều người dân từ khắp nơi đã đổ về sân vận động Pleiku để cổ vũ trận đấu chung kết U23 Việt Nam-Uzbekistan. Khắp các con đường được nhuộm đỏ bởi màu cờ, sắc áo. Nhiều phương tiện giao thông đổ về thành phố chật kín các ngả đường, không khí rất sôi động như náo nhiệt.

Anh Nguyễn Đức An (một người dân tham gia cổ vũ trận chung kết U23 Việt Nam – Uzbekistan) cho biết : “Hôm nay nghe tin tại sân vận động Pleiku phát trực tiếp trận đấu chung kết nên tôi đã cùng bạn bè đến hưởng ứng cũng như cổ vũ tinh thần cho đội tuyển quốc gia. Cảm giác của tôi lúc này rất hồi hộp, khi chỉ còn ít phút nữa là đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu. Tôi mong các cầu thủ cố gắng giữ bình tĩnh để mang về chiến thắng vinh quang cho nước nhà” .

Ông Lương Văn Kiềm, chủ xưởng in (trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku) cho biết, xưởng gia đình anh đã in 5.000 băng rôn, 70.000 lá cờ dán và một số khẩu hiệu cổ động để phát miễn phí cho bà con cho đội tuyển Việt Nam. “Dù chiều nay sẽ diễn ra trận chung kết, nhưng các nhân viên chúng tôi phải làm hết công suất để đáp không làm mất niềm vui của bà con…”, ông Kiềm cho biết.

Trước cổng sân vận động Pleiku, Công ty sữa VPMilk đang gấp rút chẩn bị các phần sữa để phát miễn phí phục vụ người dân đến xem trận chung kết. Anh Nguyễn Anh Quốc, nhân viên của công tay này cho biết: “Để phục vụ trận chung kết, công ty chúng tôi đã chuẩn bị 1200 suất sữa hộp để phát miễn phí cho người dân đến cổ vũ trận đấu”.

Nhiều điểm phát băng rôn, cờ, áo miễn phí cho người dân tham gia cổ vũ đội tuyển U23.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ( quận 1, TP.HCM) rực lửa từ trưa 27/1.

Hàng nghìn bạn trẻ với áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn tiếp lửa tinh thần đội tuyển trước trận đấu. BTC đã bố trí đến 11 màn hình Led cao 7 m, dài 12,5 m được đặt dọc phố đi bộ phục vụ người hâm mộ xem bóng đá.

Từng đoàn cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng đi lại trên phố khiến không khí thành phố thêm phần sục sôi.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoanh-khac-dang-nho-tai-nha-xuan-truong-cong-phuong-post815374.html