Người Hà Nội vật vã tránh nắng

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài nhất trong năm. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C khiến bất cứ ai có việc phải đi ra đường đều cảm nhận được cái nắng như thiêu như đốt.

Nhiệt độ ngoài trời trong ngày nay có thời điểm lên tới 45 độ C. Ảnh: DN

Hai ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới 45 độ C khiến cuộc sống của người dân Thủ đô đảo lộn. Người dân chỉ cố thủ tại nhà, ít đi lại do vậy tại nhiều tuyến phố có thời điểm không một bóng người trong khi đó ngày thường đông đúc.

Người nào cực chẳng đã phải ra đường trong thời tiết này thì cố gắng che chắn để chống trọi với cái nắng cháy da cháy thịt.

Cực khổ hơn cả là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải đi khám và điều trị bệnh trong thời tiết nắng nóng tra tấn.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hải quan về nắng nóng diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 2/7:

Ngã tư Lương Văn Can không một bóng xe đi lại dù ngày thường con phố này nhộn nhịp người qua lại.

Phố Đinh Tiên Hoàng cũng vắng vẻ không kém.

Ngã tư cạnh Hồ Gươm cũng chỉ thấy bóng dáng 3 cô gái.

Người đàn ông này còn "bắt chước" chị em bằng cách đeo bao tay chống nắng.

Chàng thanh niên này cũng dùng phụ kiện của chị em để chống nắng.

Lái xe Grab cũng che chén đủ kiểu chống nắng.

Trời nắng ít người ra đường uống trà đá khiến chị bán hàng nhàn rỗi.

Cụ bà mệt mỏi nghỉ ven đường.

Các bác xe ôm cũng không them đón khách.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, mọi ngóc ngách đều có người "vạ vật"

Và cả hàng rào sắt tại Bệnh viện Bạch Mai cũng được rất nhiều người chọn là nơi trú chân.

Những khuôn mặt mệt mỏi vì chờ khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/duong-pho-ha-noi-dot-ngot-vang-ve-vi-nang-nong.aspx