Người Hà Nội kín mít ra đường trong đợt rét đậm đầu tiên

Hôm nay, nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu đông khiến người dân Thủ đô khi ra đường phải trang bị quần áo kín mít từ đầu tới chân.

Hôm nay (24/11) là ngày nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất đợt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ 15-16°C, thấp nhất 12 - 14°C.

Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông.

Một người đàn ông phải mặc áo mưa để đi qua cầu Nhật Tân sáng nay.

Vào thời tiết này, các em nhỏ đều được bố mẹ mặc cho những bộ quần áo ấm, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang kín mít khi tới trường.

Một cô gái khom mình ngủ trên ghế ngoài công viên.

Người đàn ông trong trang phục kín bưng ngồi co ro trên chiếc ghế.

Người phụ nữ mong ngóng chuyến xe buýt để được lên xe, tránh những luồng gió lạnh.

Cặp vợ chồng thích thú đưa con đi dạo trong đợt rét đậm đầu tiên.

Nhiều người tập thể dục phải mặc áo dày cùng với mũ, khăn len.

Một số người chọn cho mình những hoạt động làm nóng cơ thể như đánh cầu lông...

Hay tập thể dục dụng cụ.

Video: Miền Bắc rét nhất từ đầu mùa

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nguoi-ha-noi-kin-mit-khi-ra-duong-trong-dot-ret-dam-dau-tien-d365048.html