Người Hà Nội co ro trong giá lạnh 18 độ C

Sáng nay (22.11), nền nhiệt độ Hà Nội xuống thấp, kèm theo cơn mưa nhẹ khiến cái lạnh như thấm vào da thịt, người dân phải mặc nhiều lớp áo, đội mũ, quàng khăn kín mít khác hẳn với ngày hôm qua còn áo cộc phong phanh.

Đợt gió mùa đông bắc tràn về đêm qua khiến thời tiết Thủ đô Hà Nội đột ngột chuyển lạnh, nhiều nơi có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay xuống khoảng 18 độ C.

Với nền nhiệt độ thấp, người dân khi ra đường phải khoác nhiều lớp áo, thậm chí các chị em phụ nữ phải quàng khăn kín mít

Ra đường từ tờ mờ sáng, người phụ nữ bán hoa rong phải mặc chiếc áo khoác dày để giữ ấm.

Nhiều người tìm đến những quán nước vỉa hè, vừa nhâm nhi cốc trà nóng vừa trò chuyện.

Những tiểu thương buôn bán nơi vỉa hè càng thấm rõ cái lạnh, họ ngồi co ro, thi thoảng lại cho tay vào túi quần túi áo trốn rét.

Đến từ vùng ôn đới, nhưng nhóm du khách nước ngoài này cũng phải cẩn thận mặc quần dài, áo len, đeo khăn quàng trước cái lạnh đầu đông của Hà Nội.

Cún cưng đi dạo ngoài bờ hồ cũng được chủ trang bị thêm một lớp áo bên ngoài lớp lông dày.

Những người tập thể dục ven hồ trong lúc ngồi nghỉ chân dù đã mặc áo rét, trùm mũ kín đầu nhưng vẫn phải xuýt xoa trước giá lạnh.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết giá rét vẫn tiếp diễn ra ở Hà Nội trong nhiều ngày tới và đến nửa cuối tháng 12 có khả năng xảy ra một đợt rét đậm rét hại mới.

Trọng Nghĩa

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/anh-nguoi-ha-noi-co-ro-trong-gia-lanh-18-do-c-932654.html