Người Hạ Đình bất an sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Gia đình bà Khuyên phải dọn đi khỏi ngôi nhà 4 tầng đã bị lửa bén vào làm hư hỏng toàn bộ tường cột. Sau vụ cháy, cuộc sống gia đình bà và nhiều hộ dân đảo lộn hoàn toàn.

Dân Hạ Đình đeo khẩu trang, mua bán rau thịt bên Công ty Rạng Đông Người dân ở quanh Công ty Rạng Đông vẫn mua bán bình thường sau những khuyến cáo của cơ quan chức năng về việc sử dụng thực phẩm, nước sinh hoạt gần hiện trường vụ cháy.

15h chiều 30/8, bà Nguyễn Thị Khuyên mang vàng mã ra trước cửa ngôi nhà ở phố Hạ Đình ngồi đốt nhân mùng 1, cũng là ngày đầu tiên bà trở về nhà dọn dẹp sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông hôm 28/8. Trước đó, bà cùng 2 con trai phải đi thuê phòng ở nhà nghỉ để có chỗ tắm rửa, nghỉ ngơi.

"Hôm nay mùng 1, tôi về nhà để thắp hương, dọn dẹp. Tường nhà nứt hết rồi, không biết bao giờ sập, chúng tôi không dám ở đây nữa", bà Khuyên nói, giọng không giấu nổi nỗi lo.

Cùng với gia đình bà Khuyên, hàng chục hộ dân khác sống trong nỗi lo lắng khi ngôi nhà họ đang ở bị lửa bén vào, thiêu rụi nhiều đồ đạc, làm nứt nhiều mảng tường nhà. Nhiều người không dám ở lại ngôi nhà của mình.

Bên cạnh đó, người dân sống ở phố Hạ Đình và khu vực lân cận đang phải sống trong nỗi lo khác về những thông tin liên quan đến việc sử dụng thực phẩm quanh Công ty Rạng Đông.

"Không có thông báo gì từ chính quyền"

3 ngày sau vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, một nhóm người dân ngồi tụ tập bàn tán ở góc chợ cuối phố Hạ Đình. Họ truyền tai nhau những bài báo về vụ cháy, thông tin về việc sử dụng thực phẩm, nguồn nước ở khu vực.

Nhưng không ai có ý định ngừng buôn bán ở khu phố này. Cách duy nhất họ nghĩ có thể tránh được nguy cơ ảnh hưởng từ vụ cháy, là đeo một chiếc khẩu trang rồi ngồi bán hàng ở khu vực cách hiện trường cháy chỉ vài mét.

“Chúng tôi chỉ đọc trên báo nhưng không thấy phường thông báo gì. Vẫn có người mua thì chúng tôi vẫn phải bán thôi”, người phụ nữ có sạp hàng hoa quả ở chợ Hạ Đình nói qua lớp khẩu trang.

Sạp bán thịt lợn của ông Trung chỉ nằm cách hiện trường vụ cháy vài căn nhà, nhưng vẫn kinh doanh bình thường sau khuyến cáo về sử dụng thực phẩm quanh khu vực. Ảnh: Hồng Quang.

Sạp bán thịt lợn của ông Trung chỉ nằm cách hiện trường vụ cháy vài căn nhà, nhưng vẫn kinh doanh bình thường sau khuyến cáo về sử dụng thực phẩm quanh khu vực. Ảnh: Hồng Quang.

Phía bên kia đường, sạp hàng thịt lợn của ông Trung trong ngày đầu tháng âm lịch vẫn đắt hàng như thường lệ. Vợ chồng ông mang thịt từ quê Ứng Hòa lên đây bán hàng ngày.

Sạp chỉ phải đóng cửa hôm 29/8, sau vụ cháy một ngày. Hôm sau, việc mua bán tiếp tục diễn ra với lượng khách hàng theo ông là “không khác gì so với bình thường”. Sạp hàng của ông chỉ cách hiện trường đám cháy vài căn nhà.

“Thịt lợn tôi mang ở quê ra nên chẳng có gì phải sợ, có phải tôi nuôi ở đây đâu mà bảo là thực phẩm quanh khu vực”, ông Trung nói.

Trong khi đó, nhiều người dân phố Hạ Đình cho biết chưa nhận được thông báo chính thức nào từ chính quyền. Mọi thông tin về nguy cơ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm chỉ được người dân nắm bắt qua báo chí. Họ vẫn tiếp tục mua bán, sinh hoạt bình thường bất chấp các nguy cơ có thể xảy ra.

Zing.vn đã liên hệ với UBND phường Hạ Đình về các khuyến cáo đảm bảo an toàn, đồng thời trấn an người dân sau vụ cháy, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Người dân hoang mang

Trong khi hàng quán và chợ cóc ở phố Hạ Đình vẫn hoạt động bình thường, nhiều hộ dân ảnh hưởng trực tiếp từ vụ cháy lại có cuộc sống đảo lộn hoàn toàn sau khi sự việc xảy ra.

3 ngày sau vụ cháy, gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên vẫn sống trong hoang mang và lo sợ khi số phận ngôi nhà của bà vẫn chưa biết định đoạt ra sao. Toàn bộ tường và cột ở 3 tầng trên cùng đã bị nứt hết, đồ đạc bị thiêu rụi. Ngôi nhà mới xây được 3 năm trở thành mối nguy với gia đình khi có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

“Tai vạ tự nhiên ập xuống, gia đình tôi không thiết tha làm gì nữa cả. Chúng tôi giờ chỉ chờ chính quyền lên tiếng giải quyết giúp, nhà cửa thế này làm sao ở được”, bà Khuyên cho biết.

Cuộc sống gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên đảo lộn sau vụ cháy. Bà và 2 con trai phải đi thuê nhà nghỉ để ở, chỉ về nhà để dọn dẹp, thắp hương mùng 1. Ảnh: Việt Linh.

Nói về việc ăn uống và sinh hoạt quanh khu vực, bà Khuyên cho rằng rất khó để người dân không mua bán thực phẩm hay sử dụng nguồn nước ở đây.

"Tôi nghe bảo có khuyến cáo thì cũng hoang mang, nhưng sau đó lại bảo thu hồi, giờ không biết thế nào. Người dân chúng tôi thì vẫn phải ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt bình thường thôi", bà Khuyên nói.

Tương tự nhà bà Khuyên, nhiều hộ dân cũng phải dời nhà đến ở nhà người thân hoặc nhà nghỉ. Nhưng họ không thể đi quá xa do vẫn phải thường xuyên quay về nhà trông coi. Do đó, dù cuộc sống đảo lộn, họ vẫn phải ăn uống và sinh hoạt ở quanh khu vực xảy ra đám cháy.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Nguyễn Anh Tú, một người dân sống tại phố Hạ Đình, cũng bày tỏ lo lắng và hoang mang khi thông tin không nhất quán. Gia đình anh Tú nằm ngay sát Công ty Rạng Đông nên bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ cháy. Đồ đạc ở tầng trên cùng của nhà anh hoàn toàn bị thiêu rụi, tường nhà hư hỏng nặng, anh phải đi thuê nhà nghỉ để ở.

“Nhà thì hỏng trong khi đồ ăn, nước uống cũng không rõ là có dùng được không. Từ hôm cháy đến giờ, tôi chưa thấy thông báo chính thức nào của phường, rất hoang mang. Không biết phải sống như vậy đến bao giờ”, anh Tú bức xúc.

Xoay quanh những văn bản ban hành rồi thu hồi, sau đó lại là khuyến cáo của các cơ quan chức năng, người dân ở Hạ Đình vẫn đang thấp thỏm về những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường sống của mình.

Khi không có ai đứng ra hướng dẫn xử lý hậu quả sau cháy, họ đành phải thỏa hiệp với những mối nguy hại quanh mình.

Mỹ Hà - Hồng Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-ha-dinh-bat-an-sau-vu-chay-cong-ty-rang-dong-post985021.html