Người 'góp lửa' phong trào

Bề ngoài dễ gần, lối nói chuyện thẳng thắn, anh Trần Quốc Chí (Phó chánh Văn phòng Tổng công ty cao su Đồng Nai) để lại nhiều ấn tượng cho người gặp trong những lần trò chuyện. Vốn là công nhân cạo mủ cao su hơn 10 năm, anh Trần Quốc Chí đã không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, nhất là phong trào văn hóa, văn nghệ.

Anh Trần Quốc Chí, gương mặt quen thuộc trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở TP.Long Khánh. Ảnh: L.Na

Anh Trần Quốc Chí, gương mặt quen thuộc trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở TP.Long Khánh. Ảnh: L.Na

* Xuất phát muộn, phải luôn tăng tốc

Sinh năm 1985 tại xã Suối Tre (nay là phường Suối Tre, TP.Long Khánh), Trần Quốc Chí xuất thân trong một gia đình có hai thế hệ (ông bà và cha mẹ) làm công nhân, gắn bó với cây cao su từ lúc còn rất trẻ cho đến tuổi nghỉ hưu. Thuở nhỏ, cuộc sống gia đình khó khăn nên những buổi được nghỉ học anh thường ra lô cao su phụ mẹ các công việc nhỏ như: bóc mủ chén, trút mủ. Hết lớp 8, gánh nặng kinh tế gia đình đã buộc anh phải nghỉ học giữa chừng.

Bà Vũ Thị Mỹ Lệ, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cao su Đồng Nai nhận xét: “Trong công việc, học tập, rèn luyện, Trần Quốc Chí là tấm gương ham học hỏi, không ngại khó, không ngại khổ, nỗ lực vươn lên. Với năng khiếu, kiến thức được trau rèn thường xuyên và quan trọng nhất là tâm hồn nghệ sĩ, biết đồng cảm, chia sẻ, Quốc Chí là nhân tố tiêu biểu, tích cực lan tỏa hoạt động phong trào, cống hiến, phục vụ cộng đồng”.

Do nhiều năm liền làm “thợ phụ” cho mẹ, Trần Quốc Chí đã học được kỹ thuật cạo mủ và yêu thích nó từ lúc nào không hay. Mỗi khi mẹ được phân cạo 2 phần/ngày, một mình anh đảm nhận một phần cây cho mẹ. “Ngày ấy vì tôi còn quá nhỏ nên các cô chú trong tổ cạo mủ sau khi làm xong phần cây của mình thường qua hỏi thăm và phụ giúp nếu tôi chưa hoàn thành. Những lúc họ bệnh hoặc có công việc nhà đều thuê tôi giúp” - anh Quốc Chí bộc bạch.

Năm 2001, Đội 2 của Nông trường An Lộc có đợt tuyển công nhân, Trần Quốc Chí nộp đơn và được nhận vào làm. Vừa làm việc, anh vừa đăng ký học bổ túc văn hóa tại Trung tâm giáo dục thường xuyên TX.Long Khánh (nay là TP.Long Khánh, rồi anh tiếp tục học lên trung cấp kế toán và đại học kinh tế. Sau đó, anh được chuyển qua làm nhân viên kỹ thuật của nông trường. Đầu năm 2016 anh nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai; hiện tại anh giữ chức Phó chánh Văn phòng tổng công ty.

Anh Trần Quốc Chí cho hay, bản thân xuất phát điểm muộn nên mỗi một ngày đều phải luôn cố gắng, tăng tốc. Những năm học trung cấp và liên thông đại học, anh vừa tham gia lực lượng xung kích giữ mủ đêm ngoài vườn cao su, vừa nhận dẫn chương trình tụ điểm cà phê. Anh là thành viên xung kích trong phong trào văn hóa, văn nghệ của Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao TP.Long Khánh và là “cây văn nghệ“ của Nông trường cao su An Lộc, rồi vào đội văn nghệ Tổng công ty cao su Đồng Nai. Anh đã phải nỗ lực hết sức để không bị bỏ lỡ bất cứ một hoạt động nào.

Yêu ca hát, nói chuyện có duyên, khi được bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu việc làm thêm như: đi hát, dẫn chương trình tiệc cưới, hội nghị…, Trần Quốc Chí mạnh dạn nhận để có thêm thu nhập, vừa nâng cao khả năng thực hành biểu diễn, phát huy sở thích của bản thân. Anh đoạt nhiều giải thưởng trong các hội thi, hội diễn như: giải nhất Cuộc thi Giọng hát hay huyện Thống Nhất (2005), Long Khánh (2006), giải nhất báo cáo viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2014; giải tuyên truyền viên xuất sắc tỉnh Đồng Nai các năm 2017, 2019…

* Góp sức xây dựng phong trào

Gia đình là chỗ dựa vững chắc, là động lực để Trần Quốc Chí theo đuổi đam mê ca hát. Trên sân khấu anh biểu diễn hết mình, tự tin và đầy cảm xúc. Mọi người yêu quý anh không chỉ bởi tài năng nghệ thuật, sự nhiệt tình, trách nhiệm mà còn khâm phục anh ở ý chí và nghị lực vươn lên.

Những ngày cuối tuần, Trần Quốc Chí hăng hái tham gia phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương. Trong những đợt lễ, tết hay ngày kỷ niệm… Quốc Chí thường xuyên mang lời ca tiếng hát của mình đi biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con, công nhân lao động trên địa bàn TP.Long Khánh và các huyện lân cận. Với anh, đây luôn là một sân chơi rộng mở, là cơ hội để anh được trải nghiệm và trưởng thành hơn.

“Đến với văn nghệ quần chúng, tôi thấy vừa ấm áp, vừa cảm động và thắm đượm tình yêu thương. Khi cất tiếng hát, tôi như thấy mình mang đến cho mọi người món quà tinh thần ý nghĩa” - anh Quốc Chí chia sẻ.

Cũng theo Trần Quốc Chí, để làm tốt công việc, sắp xếp thời gian tham gia phong trào, không chỉ anh mà cả những người trẻ cần có định hướng đúng đắn, trân trọng công việc mình đang làm, “biết ơn” đơn vị mình đang gắn bó. Một khi tư tưởng thấy thoải mái và yêu thích công việc đang làm thì bất cứ hoạt động nào cũng trở nên dễ dàng.

“Tôi vô cùng vinh dự khi được cùng thế hệ các bạn trẻ kế thừa, phát huy các hoạt động phong trào. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tham gia nhiều hơn các hoạt động của đội văn nghệ Tổng công ty cao su Đồng Nai và của địa phương; mang lời ca, tiếng hát của mình đi biểu diễn nhằm góp phần, dù là nhỏ bé để khơi dậy, gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng của quê hương” - anh Quốc Chí bộc bạch.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201910/nguoi-gop-lua-phong-trao-2969984/