'Người giàu cũng khóc' - nghịch lý của bóng đá Trung Quốc

Những nỗ lực đầu tư quyết liệt vào bóng đá để thực hiện giấc mơ giành quyền dự World Cup của bóng đá Trung Quốc vẫn chưa cho thấy tín hiệu tích cực.

Hôm 7/9, tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Lippi nổi tiếng thất bại 0-1 trước chủ nhà Qatar trong trận giao hữu ở Doha. Ba ngày sau, họ tiếp tục nhận thêm kết quả thất vọng khi để Bahrain cầm hòa không bàn thắng tại Riffa (Bahrain).

Hãng tin AFP mô tả liên tiếp những trận đấu nhạt nhòa đó như gieo sầu vào nỗi hổ thẹn mà đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc phải nhận. Sau tất cả, dù mời được HLV Marcelo Lippi và trả cho ông thầy người Italy mức lương cao nhất thế giới, điều đó vẫn không thể giúp ĐTQG Trung Quốc tiến bộ.

Các cầu thủ Qatar ca khúc khải hoàn trong trận giao hữu với Trung Quốc.

Các cầu thủ Qatar ca khúc khải hoàn trong trận giao hữu với Trung Quốc.

Chi tiền nhiều, thành công lại chưa thấy đâu

Trước truyền thông, ông Lippi, bỏ túi từ 23 triệu USD đến 27 triệu USD mỗi năm, thừa nhận bị sốc khi chứng kiến đội nhà gục ngã trước Qatar. Rồi đến trận gặp Bahrain, đối thủ hạng 113 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, chiến lược gia người Italy cay đắng thốt lên, "tôi đã sẵn sàng cho lời chỉ trích".

Trên mạng xã hội Weibo, số đông người dùng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải HLV Lippi. Dù vậy, nhà cầm quân 70 tuổi vẫn cố tỏ ra lạc quan. Ông nói: "Nếu Asian Cup 2019 diễn ra vào tuần sau, tôi sẽ cảm thấy lo lắng. Song, chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị".

Trước đó, HLV Lippi thổ lộ "bản thân hết sức bất ngờ và quan ngại về ĐTQG" trước cuộc chạm trán với Qatar. Theo AFP, người hâm mộ Trung Quốc và HLV Lippi có quyền lo lắng về đội tuyển quốc gia. Sau hai năm, trải qua 21 trận cầm quân, tuyển Trung Quốc của ông Lippi thắng 8, hòa 5 và thua 8.

Dưới thời chiến lược gia người Italy, tuyển Trung Quốc chưa khắc phục được điểm yếu hàng công kém cỏi. Gặp Qatar, họ cầm bóng nhiều hơn, song lại thiếu những mũi nhọn biết-ghi-bàn. Tiền đạo Wu Lei, dẫn đầu danh sách ghi bàn giải Chinese Super League với 19 pha lập công, rất đơn độc.

HLV Lippi đang vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ Trung Quốc.

Việc tuyển Trung Quốc khan hiếm tiền đạo rất dễ hiểu. Một lần, HLV Lippi càm ràm các CLB ở đây toàn chuộng chân sút nước ngoài. Chính điều này lấy đi cơ hội cho các tiền đạo nội ở quốc gia này phát triển. Tuần rồi, bóng đá Trung Quốc phải cầu cứu "phù thủy" Guus Hiddink dẫn dắt đội tuyển trẻ (U21).

Động thái đó chưa biết mang đến hiệu quả thế nào, chỉ thấy LĐBĐ Trung Quốc trước hết phải tốn gần 6 triệu USD/năm để trả lương cho nhà cầm quân người Hà Lan. Con số đó cao hơn cả những gì Gareth Southgate, HLV tuyển Anh, được nhận.

Như vậy, tiền lương trả cho hai HLV ở các cấp độ đội tuyển Trung Quốc đã vào khoảng 30 triệu USD. Bạo chi, có điều thành công vẫn chưa gõ cửa làng bóng đá nước này. Những gì người ta nhìn thấy toàn một tông màu xám xịt. Ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018, tuyển trẻ Trung Quốc đều thất bại.

Căn bệnh kinh niên của bóng đá Trung Quốc

HLV Lippi đổ lỗi cho đội tuyển Trung Quốc thiếu tiền đạo giỏi. Song, giới chuyên môn lại nhìn nhận thẳng vấn đề, cho rằng lứa cầu thủ nước này kém xa trình độ những quốc gia lân cận. Ngoài ra, đội tuyển cũng đang ngày một "già" đi thấy rõ, trong khi lứa kế cận lại không thấy đâu.

Vừa qua, LĐBĐ Trung Quốc phải thuê HLV Guus Hiddink để làm công tác đào tạo trẻ.

Độ tuổi trung bình các cầu thủ ra sân gặp Qatar là 30, bằng chứng cho thấy bóng đá Trung Quốc lâm vào cảnh khan hiếm tài năng. Nhà báo Bai Guohua viết trên Soccer News: "Ông Lippi phải gọi một tiền vệ đã 38 tuổi là Zheng Zhi vào ĐTQG. Hành động đó phản ánh sự tụt lùi của tuyển Trung Quốc".

Năm ngoái, truyền thông Anh cho biết Liên đoàn bóng đá Trung Quốc rất nỗ lực đầu tư vào công tác đào tạo bóng đá trẻ. Họ xây dựng nhiều học viện hiện đại với hy vọng sản sinh ra lứa cầu thủ tài năng. Trung Quốc muốn "hóa rồng" trong tương lai, từ đó trở thành siêu cường bóng đá của thế giới.

Dù vậy, nhà báo Bai Guohua vẫn cảm thấy bi quan. Ông cho rằng bóng đá Trung Quốc vẫn còn cách giấc mơ World Cup khoảng cách rất xa. Trong quá khứ, tuyển Trung Quốc mới một lần lọt đến vòng chung kết World Cup. Đó là giải đấu diễn ra vào năm 2002.

"Vấn đề của ông Lippi ở ĐTQG Trung Quốc như căn bệnh kinh niên của làng bóng đá nước này. Giấc mơ giành quyền dự World Cup với tuyển Trung Quốc theo tôi vẫn còn rất xa xỉ", cây bút Bai Guohua bình luận.

Nguyên Trí (Theo AFP)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-giau-cung-khoc-nghich-ly-cua-bong-da-trung-quoc-post876139.html