Người gây náo loạn phiên tòa, đánh kiểm sát viên không được giảm án

Sau khi đánh kiểm sát viên, gây rối loạn phiên tòa, Hiền bị cấp sơ thẩm tuyên án tù, nhưng Hiền không đồng ý nên kháng cáo. Tuy nhiên, kháng cáo của Hiền không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Ngày 15/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền, 41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM về các tội Gây rối trật tự phiên tòa và Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 26/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hiền 2 năm tù về 2 tội danh nói trên. Tuyên phạt bị cáo Sang mức án 1 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Cùng bị cáo buộc tội Chống người thi hành công vụ, bị cáo Lê Thị Ngọc Loan, 62 tuổi, chị họ Hiền bị tuyên phạt 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Sau bản án, bị cáo Hiền và Sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau đó, bị cáo Sang rút đơn kháng cáo, nên tòa phúc thẩm không xét xử với Sang.

Bị cáo Hiền không được giảm án.

Bị cáo Hiền không được giảm án.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 23/7, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) xét xử vụ án dân sự tranh chấp lối đi tại hẻm 164B Tân Nhiễu, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam và bị đơn là Nguyễn Văn Hiền, bà Trần Thị Em (SN 1951), cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Bình Chánh nêu quan điểm, cho rằng lối đi đang tranh chấp giữa ông Hiền, bà Em với các hộ dân khác trong khu vực là lối đi chung. Vì lý do này, cơ quan công tố đề nghị bị đơn Hiền, Em phải tháo dỡ các vật cản, trả lại việc lưu thông bình thường cho người dân trong hẻm.

Sau khi nghị án, HĐXX đồng quan điểm với VKS. Gần 12h cùng ngày, HĐXX TAND huyện Bình Chánh tuyên án, buộc Hiền không được chặn lối đi chung của ông Nam cùng hàng chục hộ dân ở hẻm số 164 đường Tân Nhiễu, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Khi chủ tọa đang công bố bản án, Hiền không đồng ý nên giơ tay xin cho phát biểu ý kiến, nhưng chủ tọa vẫn tiếp tục đọc bản án. Hiền bức xúc nên đặt tay lên bàn, bước sang phải, tháo dép ra rồi bẻ các khớp tay, cổ tay.

Sau khi chủ tọa phiên tòa công bố xong bản án, Hiền bức xúc giơ tay đấm vào không trung phản đối.

Liền sau đó, Hiền chạy lên đánh kiểm sát viên Nguyễn Văn Lân, SN 1979, ngụ quận 7, là kiểm sát viên VKSND huyện tham gia phiên tòa. Bị hành hung bất ngờ, ông Lân không kịp tránh nên bị Hiền đánh vào mặt và bị vỡ mắt kính.

Lúc này, lực lượng hỗ trợ tư pháp làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa lao đến can ngăn, khống chế Hiền. Hiền càng thêm hung hăng, đập ghế, bàn và đòi gặp thẩm phán. Lực lượng bảo vệ phiên tòa buộc phải khống chế, đưa Hiền ra khỏi phòng xử án.

Chưa dừng lại, người nhà của Hiền còn tập trung trước TAND huyện Bình Chánh, có hành động la lối, đập phá các chậu cây cảnh, gây mất trật tự.

Lúc này, một PV dùng điện thoại ghi hình nhưng người nhà của Hiền xông đến cản trở, bắt xóa clip. Thấy căng thẳng, bảo vệ TAND huyện Bình Chánh và cán bộ hỗ trợ tư pháp Công an huyện Bình Chánh đến ngăn cản, thì Hiền cùng người nhà là bà Lê Thị Ngọc Loan tiếp tục gây rối và có hành vi chống trả lực lượng công an.

Khi ông Nguyễn An Bình (Công an thị trấn Tân Túc hỗ trợ phiên tòa) ngăn cản, bị cáo Sang đã dùng tay đánh vào mặt ông Bình.

Theo kết luận của trung tâm Giám định pháp y TP.HCM, kiểm sát viên Nguyễn Văn Lân bị chấn thương phần mềm với thương tích 1%. Với hành vi hung hăng nêu trên, anh em Hiền và Sang bị bắt tạm giam.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Hiền cho rằng mình bị oan trong vụ án dân sự, nên mới hành xử không đúng. Sau khi phạm tội đã nhận thức hành vi của mình là sai trái nên đã ăn năn hối hận.

Ngoài ra, Hiền cho trình bày mình là lao động chính trong nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi 4 con nhỏ, có ông là liệt sĩ, bản thân phải lao động từ năm 14 tuổi…để xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận trình bày của Hiền. Xét bản án sơ thẩm đã tuyên phạt với Hiền là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật nên HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án 2 năm tù đối với Hiền.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-gay-nao-loan-phien-toa-danh-luon-kiem-sat-vien-khong-duoc-giam-an-a445645.html