'Người Đợi Người Đi' là sản phẩm của một chàng trai 20 tuổi

Hoàng Văn Trí (25/11/2000) có nghệ danh Kalee Hoàng, quê quán ở thôn Quảng Lãm - xã Hán Quảng - huyện Quế Võ - tình Bắc Ninh, là chủ nhân của bản hit 'Người Đợi Người Đi'.

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, bố mẹ vất vả lắm nhưng vẫn luôn ủng hộ mình đi theo con đường nghệ thuật. Mình rất vui và biết ơn bố mẹ, vì vậy mình luôn tự nhủ rằng, phải thật nỗ lực cố gắng theo đuổi đam mê, để không phụ lòng bố mẹ.

Mình thích hát từ hồi nhỏ xíu, nhưng khoảng thời gian cấp 1, cấp 2 mình còn rụt rè lắm, đến cấp 3 thì mình đã tự tin hơn rất nhiều và đã xác định được âm nhạc là niềm đam mê, cũng như đi với mình đến cùng. Khi gần tốt nghiệp cấp 3, mình đã quyết định đăng ký dự thi vào khoa Thanh nhạc, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Gia đình không ai theo nghệ thuật, nên không ai hiểu và giúp đỡ cho mình được nhiều... Không vì vậy mà nản lòng, mình đã tự tìm tòi và học hỏi, kết quả là đã đỗ được vào trường đại học mà mình yêu thích.

Không dừng lại ở đó, mình cảm thấy học ở trường là chưa đủ, dù lịch học kín tuần, nhưng mình vẫn cố gắng tranh thủ buổi tối, thời gian rảnh qua những phòng thu nổi tiếng tại Hà Nội để học hỏi thêm (vì ở đây được gặp rất nhiều anh chị nghệ sĩ, khiến mình học hỏi được rất nhiều điều).

Mình vẫn còn nhớ có lần mình mải mê làm nhạc quá, quên mất rằng đã muộn... lúc ấy là khoảng 23h, mình vội vã chạy đến bến bắt xe bus để về phòng trọ, thì chuyến xe cuối cùng đã đi mất, lúc ấy trong túi mình chỉ đủ tiền đi xe bus, không còn đủ tiền đi xe ôm. Thế là mình cuốc bộ gần 6 km để về phòng, vừa đi vừa nghêu ngao vài câu hát (nghĩ bụng cũng không sai, vì được đi làm nhạc là mình vui rồi).

Sau gần một năm học hỏi và trau dồi kiến thức, mình đã quyết định làm sản phẩm âm nhạc đầu tay cho chính mình... Nhưng lúc đó trong tay mình không có tiền, nên mình đã quyết định xin đi làm thêm tại một shop giày tại Hà Nội... Và cuối cùng "Phu Thê" - bài hát đầu tay của mình cũng được ra đời, tiếp đến là "Cảm xúc em qua chưa", gần đây nhất phải kể đến "Người đợi Người đi" - sản phẩm rất tâm huyết của mình, do mình sáng tác, thể hiện và được hợp tác cùng anh Music Producer Nguyễn Nam Minh Thụy (chủ nhân hàng loạt bản hit: "Hoa nở không màu", "Em gái mưa", "Hết thương cạn nhớ", "Thích thì đến", "Có tất cả nhưng thiếu anh", "Khó vẽ nụ cười",...). Bài hát hiện tại đã đạt được 1,5 triệu lượt nghe trực tuyến trên Zing Mp3 và gần 300 nghìn lượt xem trên Youtube.

Sau sản phẩm "Người đợi Người đi" thì mình cũng bắt đầu có những lời mời hợp tác... Đối với mình đây chưa phải là thành công mà chỉ là khởi đầu, cột mốc của bản thân mình. Qua những sản phẩm mình có thêm những người anh em nghệ sĩ, nhiều bài học trong cuộc sống. Mình chỉ mong những sự cống hiến trong các sản phẩm âm nhạc của mình sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Hiện tại, mình đang không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng hoàn thiện bản thân để có thể cố gắng làm những bài hát hay nhất để gửi đến khán giả... Đơn giản là vì theo mình, chỉ có tự mình trải nghiệm, vấp ngã, học hỏi thì mới có thể đạt được ước mơ của mình!

Mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thành công, vì mình sẽ giữ ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc!

Sắp tới, mình có phát hành một dự án âm nhạc mang tên "Phố vắng nơi ta từng qua" mong là mọi người sẽ yêu thích sản phẩm âm nhạc lần này của mình.

Hoàng Văn Trí

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nguoi-doi-nguoi-di-la-san-pham-cua-mot-chang-trai-20-tuoi-1754896.tpo