Người dọa giết chủ tịch Đà Nẵng được giảm 9 tháng tù

HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên bị cáo dọa giết chủ tịch Đà Nẵng 9 tháng tù về tội Đe dọa giết người.

Ngày 7/12, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đe dọa giết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ với bị cáo Đào Tấn Cường (trú P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo hồ sơ vụ án, trước khi bị bắt, bị cáo Cường là phó giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9/2, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Cường 18 tháng tù về tội Đe dọa giết người.

HĐXX tòa cấp cao nhận định, TAND TP Đà Nẵng tuyên bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy bị cáo Cường ăn năn, việc đe dọa chỉ để thỏa mãn bức xúc trong quan hệ giữa bị cáo và người bị hại chứ hoàn toàn không có hành vi thực tế. Trong thực tế, giữa bị cáo và gia đình bị hại có mối quan hệ thân thiết.

Bị cáo Đào Tấn Cường tại tòa (Ảnh TT)

Mặt khác, sau khi bị bắt tạm giam gần 3 tháng, là thời gian tạm giam đủ để bị cáo nhận thấy hành vi sai trái của mình. Tại phiên phúc thẩm, đại diện hợp pháp của người bị hại tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Gia đình bị cáo hiện nay có người em trai đang bị cơ quan công an bắt giam để điều tra hành vi phạm tội khác, mẹ bị cáo là người có công với cách mạng.

Tổng hợp những tình tiết nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường 9 tháng tù về tội Đe dọa giết người.

Theo cáo trạng, nghi ngờ ông Trần Phước Sơn (Phó chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng) đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) ký văn bản tiếp tục thanh tra lại lô đất L09 tại khu biệt thự Suối Đá (bán đảo Sơn Trà) để làm ảnh hưởng uy tín của mình và em trai là Đào Tấn Bằng (nguyên chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng), bị cáo Cường nhắn tin đe dọa ông Thơ và ông Sơn.

Ngày 10/7/2017, Cường đến cửa hàng điện thoại di động mua một máy Nokia cũ cùng sim rác. Khoảng 9h ngày 11/7/2017, tại phòng làm việc bị cáo Cường soạn tin nhắn gửi đến ông Huỳnh Đức Thơ và ông Trần Phước Sơn với nội dung: “Rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày sẽ phải hứng lấy quả báo, cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó” nhưng không gửi được.

Khoảng 13h chiều cùng ngày, Cường lấy điện thoại và mua thêm một sim khác nhắn tin vào số điện thoại ông Thơ và ông Sơn với nội dung: “Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu”. Khoảng gần 1h sau, bị cáo Cường tiếp tục soạn tin khác với nội dung “Rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày sẽ phải hứng lấy quả báo, cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó”.

Sau đó, bị cáo Cường sợ phát hiện đã đập phá điện thoại và sim ném xuống sông Hàn. Theo cáo trạng, hai ông Thơ và Sơn khi nhận tin đã lo sợ, đề nghị Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng bố trí lực lượng kiểm soát bảo vệ. Ngày 18/8/2017, ông Cường bị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt.

Thúy An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-doa-giet-chu-tich-da-nang-duoc-giam-9-thang-tu-3370642/