Người điên chứ xe không điên!

Lâu nay, cụm từ 'xe điên' được nhiều người nhắc đến mỗi khi có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Nhưng thực chất, phải gọi những tài xế gây tai nạn là 'người điên' mới đúng.

Chỉ trong một tháng nay, kể từ trước và sau tết dương lịch, đã có gần chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do những tài xế "có vấn đề" gây ra. Chiều 2-1, xe container tông hàng loạt xe máy ở ngã tư gần cầu Bến Lức (Long An) khiến 4 người chết, gần 20 người bị thương. 18h22 phút ngày 7-1, ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Ô tô BKS 26A do Phạm Châu Giang (SN 1986, là cán bộ Đội CSGT Công an huyện Mai Sơn) điều khiển đâm trực diện vào đuôi xe bán tải BKS 26C đang dừng ở ven đường. Cú đâm mạnh làm 3 phương tiện bị vỡ nát, hư hỏng nặng.

Xe container tại Long An (Ảnh: VTV)

Ngay ở Hà Nội cũng liên tục xảy ra những vụ tai nạn giao thông. Vào chiều tối 18-12, nữ tài xế điều khiển xe Lexus BKS 29A 742.75 gây tai nạn liên hoàn trên phố Trích Sài, quận Tây Hồ, đâm liên hoàn vào 2 ô tô và 7 xe máy, trong đó có cả 1 xe của cảnh sát đang đi tuần. Vụ tai nạn đã khiến 6 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và nhiều xe máy và ô tô hư hỏng nặng.

15h20 chiều ngày 23-12, trên tuyến đường Lê Văn Lương hướng đi Tố Hữu, địa bàn quận Nam Từ Liêm xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến 5 xe ôtô, trong đó có 1 ô tô biển xanh. Vụ tai nạn liên hoàn không có thiệt hại về người nhưng cả 5 xe ô tô đều hư hỏng do xe biển xanh gây ra. Chiều 6-1, tại quận Hà Đông, nam tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 2 vợ chồng tử vong và 2 người khác bị thương.

Đặc biệt, 15h30, chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Ford Escape loại 7 chỗ mang biển kiểm soát 29U0115 khi lưu thông trên phố Ngọc Khánh (Hà Nội) đã mất lái, lao nhanh hơn 100m, đâm, kéo lê nhiều xe máy và xe đạp. 2 xe máy bị hư hỏng và 1 cụ bà tử vong tại chỗ. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi húc vào chiếc xe Mercedes C300 đi ngược chiều…

Và mới đây nhất là vụ tai nạn xảy ra ngày hôm qua (21/1) làm 8 người đi bộ thiệt mạng ở Kim Thành, Hải Dương khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Năm hết, tết đến, ai cũng háo hức mong chờ ngày vui sum họp dịp tết cổ truyền. Vậy mà có người vĩnh viễn ra đi một cách thương tâm; nhiều người phải nằm viện, trở thành tàn tật. Song, những nỗi đau vẫn nối tiếp những nỗi đau bởi tai nạn giao thông vẫn luôn rình rập trên mọi ngả đường.

Hiện trường "xe điên" tại Hà Nội (Ảnh: Soha)

Gọi là "xe điên" thì không phải bởi bản thân cái xe chỉ là phương tiện cơ giới, là cỗ máy vô hồn. Phải có người điều khiển nó mới chạy được. Vì thế, gây ra tai nạn là do con người thì người đó "điên" chứ không thể nói "xe điên"!

Hai nguyên nhân chính gây ra những tai nạn giao thông lâu nay là do rượu bia, ma túy và việc học lái xe không nghiêm túc. Vụ xe container ở Bến Lức (Long An) là do lái xe sử dụng ma túy và rượu trước khi điều khiển xe. Vụ nữ lái xe Lexus BKS 29A - 742.75 trên đường Trích Sài cũng vậy. Cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, nữ tài xế này vi phạm nồng độ cồn trên 0,7 miligam/lít khí thở (Luật Giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm việc điều khiển xe ô tô khi có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở).

Chuyện cấp giấy phép lái xe lâu nay đã được báo động nhiều nhưng dường như các cơ sở đào tạo và cấp phép không nghiêm túc chấn chỉnh. Chương trình đào tạo cấp tốc, thậm chí có người không học nhưng vẫn có giấy phép lái xe. Một số vụ đã được phát hiện và xử lý nhưng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn. Mới đây nhất, báo chí phát hiện 38 người từ Gia Lai ra tận Hải Phòng để học và lấy giấy phép lái xe. Trong số này còn có người không biết chữ nhưng chỉ 2 tuần đã hoàn thành lớp học...

Không chỉ ở Gia Lai mà nhiều địa phương trên cả nước đều đã phát hiện ra những trường hợp tương tự. Có người chỉ lấy giấy phép lái xe để chơi, thỉnh thoảng khoe với mọi người cho oai thì không sao. Nhưng nhiều người đã sĩ diện hơn, nhảy lên xe để lái. Chỉ khi gây ra tai nạn rồi mới biết họ không học hành tử tế mà cũng có bằng lái qua việc môi giới mua bán được.

Bệnh sĩ của những người không được đào tạo cơ bản về lái xe đã gây ra những hậu quả nặng nề cho xã hội. Người học 3-4 tháng nghiêm chỉnh tại các trung tâm đào tạo mà có khi còn sơ suất va chạm khi tham gia giao thông, nhất là thực trạng giao thông bát nháo hiện nay. Thế mà không học lái tử tế lại còn sử dụng rượu bia, ma túy rồi nhảy lên điều khiển xe thì có khác gì những kẻ điên rồ. Lại còn có những người cho con nhỏ cầm vô lăng để khoe mẽ với thiên hạ; những ông bố, bà mẹ cũng đòi con trao tay lái để thử xe…

Thần kinh con người trong 24 giờ trong ngày, không phải lúc nào cũng tỉnh táo, minh mẫn mà có những giây phút bất bình thường. Các bác sĩ tâm thần kinh gọi đó là những giây phút hâm, hoặc nặng hơn là điên. Lái xe trong khi đã dùng rượu bia, ma túy hoặc chưa được đào tạo chính quy thì rơi vào trạng thái điên kinh niên rồi. Đã có chế tài xử phạt nặng hơn trước đây dành cho những "lái xe điên" nhưng xem ra chưa hạn chế được. Vì vậy, các cơ quan chức năng lại phải điều chỉnh luật, nghị định, nâng mức phạt nặng hơn nữa để giảm bớt tai họa cho xã hội!

CTV - Đức Toàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dien-chu-xe-khong-dien-20190122002627994.htm