Người di cư và nghị lực vươn lên phi thường trên vùng đồi núi ở Italy

Vượt qua muôn vàn khó khăn mà một người tị nạn phải đối mặt, cô Agitu Idea Gudeta đã có cuộc sống ổn định ở Italy với trại dê của mình.

Agitu Idea Gudeta – một người di cư Ethiopia đã tạo dựng một doanh nghiệp làm ăn phát đạt ở Italy với mặt hàng chính là pho-mát và các sản phẩm làm đẹp từ sữa dê.

Agitu Idea Gudeta – một người di cư Ethiopia đã tạo dựng một doanh nghiệp làm ăn phát đạt ở Italy với mặt hàng chính là pho-mát và các sản phẩm làm đẹp từ sữa dê.

Thành công đến với Gudeta không lâu sau khi cô rời bỏ quê hương Ethiopia của mình để đến Italy vào năm 2010 vì tranh chấp đất đai.

Trường hợp của Gudeta được cho là một ví dụ điển hình về những gì người di cư có thể cống hiến cho Italy, bất chấp định kiến và khó khăn mà những người tị nạn phải đối mặt.

Những chú dê trong trại dê của Gudeta được chăm sóc rất cẩn thận.

Trại dê của Gudeta tọa lạc ở vùng đồi núi Trentino ở Valle dei Mocheni.

Gudeta âu yếm một chú dê giống Mochena trong trang trại của cô.

Không chỉ phát triển công việc kinh doanh cho riêng mình, Gudeta cũng tạo điều kiện cho người di cư có công ăn việc làm trong trại dê của cô.

Theo Gudeta, người bản địa dường như khó theo được công việc vất vả khi hàng ngày phải dậy từ 5h sáng vắt sữa và đi bộ một chặng đường dài cùng đàn dê xuyên qua những cánh đồng cỏ ở vùng đồi núi.

“Những người tị nạn dường như phù hợp hơn với công việc này bởi nó rất mệt mỏi. Một người đã vượt qua sa mạc, băng qua biển cả có khả năng phục hồi thể chất tốt hơn và cũng có động lực để tự cứu mình”, Gudeta đánh giá về những người tị nạn giống như cô.

Một chú dê trong trại dê của Gudeta.

Gudeta nói chuyện với một cư dân địa phương tại Valle dei Mocheni gần Trento.

Sản phẩm từ sữa dê trong trại dê của Gudeta.

Agitu Idea Gudeta bán những sản phẩm làm từ sữa dê tại một khu chợ trên đường phố ở Trento, Italy.

Một con dê Mochena ăn những chiếc lá trên cây.

Gudeta chia sẻ, cô luôn cố gắng để tạo ra một hình ảnh tốt đối với người dân bản xứ. Theo Gudeta, sống nơi đất khách quê người, người tị nạn không nên để người dân sở tại cảm thấy họ bị đánh cắp những gì vốn thuộc về họ. Ảnh một chú dê trong đàn dê của Gudeta thảnh thơi gặm cỏ trên một ngọn núi ở Valle dei Mocheni./.

Hùng Cường/VOV.VN
Ảnh: Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nguoi-di-cu-va-nghi-luc-vuon-len-phi-thuong-tren-vung-doi-nui-o-italy-791005.vov