Người đẹp tài năng HHVN tặng quà Trung thu cho trẻ em vùng lũ

Chia sẻ với những trẻ em vùng núi cao phải hứng chịu các trận lũ, Người đẹp tài năng Đinh Phương Mỹ Duyên, top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2018, đã tham gia chương trình 'Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương'.

Trường THCS xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa nằm cách trung tâm huyện hơn 20km. Năm học 2018 – 2019, trường có 295 học sinh, trong đó 165 học sinh là dân tộc thiểu số.

Trong đợt lũ vừa qua, xã Lạng Khê bị thiệt hại lớn, đặc biệt mố cầu treo Chôm Lôm bị cuốn trôi khiến việc đến trường của gần 200 em học sinh của 3 bản Chôm Lôm, Đồng Tiến, Yên Hòa gặp rất nhiều khó khăn.

Người đẹp Mỹ Duyên có mặt tại trường THCS xã Lạng Khê.

Thầy Phạm Quốc Hoàng, Hiệu trưởng trường THCS Lạng Khê cho biết: “Học sinh hộ nghèo của trường chiếm đến hơn 50%. Cầu bị đứt gãy nên phần lớn các em phải ở nhờ chứ không thể đi về. Tuổi còn nhỏ, cuộc sống khó khăn nên việc này đã gây xáo trộn không nhỏ tâm lý, tinh thần, ảnh hưởng đến học tập của các em mấy tuần nay”.

Trước những thiệt thòi vì sống xa nhà của các em học sinh, ngày 22/9, Người đẹp tài năng Đinh Phương Mỹ Duyên đã cùng đoàn tình nguyện có mặt tại ngôi trường này để tổ chức chương trình “Trung thu vùng lũ – Chia sẻ yêu thương”.

Trao những suất quà cho các em học sinh khó khăn.

Người đẹp và đoàn đã trao tặng cho các em học sinh trường THCS xã Lạng Khê 295 bộ quần áo đồng phục mới; 295 suất bánh trung thu, 300 chiếc túi xách, 1.500 cuốn vở, 165 thùng mỳ tôm và nhiều phần quà ý nghĩa khác. Tổng trị giá các phần quà 120 triệu đồng, do các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ.

Ngày 23/9, Đinh Phương Mỹ Duyên tiếp tục di chuyển lên xã biên giới Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trận mưa do ảnh hưởng cơn bão số 3, số 4 kéo dài hơn nửa tháng đã khiến kết cấu đất đá trên núi bị suy yếu gây ra sạt lở, chia cắt và cô lập nhiều bản làng tại xã Mường Típ trong thời gian dài.

Con đường vào trung tâm xã vô cùng khó đi.

Nhưng người đẹp vẫn quyết tâm đến chia sẻ sự khó khăn với thầy cô và học sinh.

Đặc biệt, trận lũ đã đánh sập, cuốn trôi 5 phòng học và gian nhà ở tạm của giáo viên cắm bản tại điểm Na Mỳ, xã Mường Típ. Do chưa dựng lại được điểm lẻ Na Mỳ nên 31 học sinh lớp 1, 2, 3 sẽ được bố trí học tạm ở phòng học của mầm non bản. Còn học sinh lớp 4, 5 đã chuyển sang điểm chính trường tiểu học Nậm Típ 1 tại bản Văng Phao, cách chỗ cũ 2km đường rừng.

Thầy Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ cho biết: “Do bị cô lập nên lương thực tại chỗ của địa phương đã cạn kiệt, việc tiếp tế cũng gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ thế, nguồn nước sạch sinh hoạt tại trường cũng thiếu, nếu không được khắc phục kịp thời, nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh rất có thể xảy ra”.

Cách đây không lâu, con đường độc đạo này mới được khai thông. Tuy nhiên việc đi lại vẫn vô cùng khó khăn, gần 2/3 con đường không thể di chuyển được bằng ô tô, mà chỉ có thể tăng bo bằng xe máy để đưa hàng hóa, các nhu yếu phẩm vào trung tâm xã. Thậm chí có nhiều đoạn phải đi bộ, dùng sức người vận chuyển.

Người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2018 thân thiện tạo dáng chụp hình bên các em học sinh.

Chia sẻ với những khó khăn của các em, Người đẹp và các thành viên trong đoàn vẫn quyết tâm đi đến trường để tổ chức Trung thu, với mục đích đem lại niềm vui nhỏ giúp các em cố gắng học tập thật tốt.

Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Đinh Phương Mỹ Duyên (SBD 69), đã lọt vào vòng 15 thí sinh xuất sắc. Ngoài ra, Duyên còn được bầu chọn là Người đẹp tài năng. Hiện, cô gái này đang là sinh viên năm 3, khoa Kế toán, trường đại học Kinh tế Nghệ An.

Clip: Trường tiểu học biên giới ở Nghệ An vượt khó khai giảng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dep-tai-nang-hhvn-tang-qua-trung-thu-cho-tre-em-vung-lu-a405100.html