Người đẹp được yêu thích nhất Hutech: Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

Mình là Lê Thị Như Quỳnh, sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Marketing tại trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kon Tum núi rừng Tây Nguyên. Có một câu danh ngôn luôn khiến mình tâm đắc nhất là “Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu”. Câu danh ngôn như một lời nhắc nhở cũng như nguồn động lực để mình có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.

Quả thật trong cuộc sống này luôn tồn tại những khó khăn, vấp ngã. Một con người đứng trên đỉnh của thành công không ai là chưa trải qua những trắc trở. Không gì là không thể, đừng thở dài mà than cho số phận của mình, hãy vươn vai đứng dậy mà sống tiếp. Nếu không có chúng, cuộc đời ta cứ trôi đi một cách thật nhạt nhẽo.

Mình may mắn hơn nhiều người vì được sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của gia đình. Từ nhỏ ba mẹ đã không để cho mình phải chịu thiệt thòi bất kỳ điều gì mặc dù gia đình mình cũng không được khá giả. Ba mẹ đã làm lụng vất vả đổ những giọt mồ hôi nước mắt để mình có được như ngày hôm nay. Mỗi ngày mình vẫn luôn cố gắng rèn luyện cũng như học tập để sau này có thể phụ giúp gia đình để ba mẹ mình được nghỉ ngơi không còn phải lo toan vì những bộn bề trong cuộc sống nữa. Mình cũng là một người khá tự lập, từ những năm học cấp 2 ngoài việc học, thời gian rảnh mình dành cho việc bán hàng online, một phần vì để thêm thu nhập chi tiêu cá nhân mà không quá phụ thuộc vào ba mẹ, một phần vì mình cũng rất thích kinh doanh nữa.

Bước vào cánh cửa đại học, mình bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố mới, xa gia đình mình phải tự lập hơn rất nhiều. Là một sinh viên năm nhất mọi thứ đối với mình đều mới mẻ, mình đã thử sức với cuộc thi MissHutech của trường và vào được Top 20 chung kết cùng với giải “Người đẹp được yêu thích nhất”. Có lẽ đại học là khoảng thời gian quý giá để mình cũng như các bạn có thể trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng sống sau khi ra trường. Ngoài việc học, thời gian rảnh có lẽ mình sẽ làm mẫu ảnh tự do, sales hoặc công việc part-time để phụ giúp ba mẹ và tích lũy kinh nghiệm cần có.

Cuộc sống của mình từng gặp vô vàn những khó khăn trắc trở, đã có những lúc bất lực muốn bỏ cuộc nhưng gia đình luôn là nguồn động lực giúp mình cố gắng hơn. Và có lẽ khó khăn gần nhất mà mình vừa trải qua chính là trong cuộc thi MissHutech, mình vốn khá tự ti và nhút nhát chưa từng dám thể hiện bản thân mình trước đám đông, cũng như chưa bao giờ đứng trên đôi giày cao gót để trình diễn catwalk.

Mình phải bắt đầu từ mọi thứ, sau những buổi tập vất vả, sau những lần vấp ngã mình đã có thể vượt qua được chính mình làm được những điều mình tưởng chừng như là không thể. Mặc dù kết quả chưa phải tốt nhất nhưng mình rất hài lòng với thành tích này bởi lẽ mình đã có thể cháy hết mình một lần, bứt phá bản thân để có thể vững tin hơn trong những chặng đường sắp tới. Không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng.

Là sinh viên, có lẽ không ai đòi hỏi chúng ta phải làm những việc lớn để chứng tỏ mình là người sống đẹp, sống có ích nhưng mình và các bạn cần và hãy bắt đầu có lối sống đẹp, sống có ích từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày. Sống đẹp, sống có ích là cuộc sống không chỉ vì người khác, vì xã hội mà còn chính là vì sự trưởng thành của bản thân mình.

Mình từng theo các anh chị tham gia nhóm tình nguyện xanh và các nhóm hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa. Gần đây mình cùng các bạn cũng như anh chị khóa trên ghé thăm các em nhỏ ở trường “Chuyên biệt Gia định”. Tuy chỉ là những hành động nhỏ nhưng nếu mỗi chúng ta đều đóng góp một chút thì sẽ tạo nên một xã hội văn minh và gắn kết mọi người lại với nhau hơn.

Ai sinh ra cũng mang trong mình những hoài bão và ước mơ riêng. Và có lẽ điều mình mong ước nhất chính là thành công trên chặng đường sắp tới, có thu nhập ổn định để phần nào giúp đỡ gia đình và làm được những gì mình thích.

Lê Thị Như Quỳnh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nguoi-dep-duoc-yeu-thich-nhat-hutech-bun-duoi-chan-nhung-nang-o-tren-dau-1799539.tpo