Người đẹp chủ nhà Mỹ bị chê ăn diện tềnh toàng, chìm nghỉm giữa dàn mỹ nhân Miss Universe

Tuy có nhiều lợi thế nhưng người đẹp Mỹ lại có phần 'buông lơi' trong khâu ăn mặc khi đến với Miss Universe 2020.

Cuộc thi Miss Universe 2020 đang diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước lẫn Quốc tế.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân cũng là một cái tên được chú ý, xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng, ngoài kỹ năng, nhan sắc và câu chuyện về dự án nhân ái đầy cảm hứng thì chính thời trang trau chuốt, đầu tư trong những ngày đầu đến với cuộc thi cũng là yếu tố không thể bỏ qua cho thành công của cô.

Tuy thế, không phải ai cũng trau chuốt váy áo cho sự xuất hiện của mình, đơn cử như đại diện Mỹ, tuy có lợi thế nước chủ nhà nhưng ngay ngày đầu tiên xuất hiện, cô nàng đã không tạo được chú ý khi ăn diện khá tềnh toàng, kém nổi bật, thậm chí "chìm nghỉm" giữa dàn thí sinh "hổ chiến".

Khánh Vân được truyền thông trong nước và Quốc tế đánh giá cao, một trong những yếu tố không thể bỏ qua là do loạt outfit ấn tượng, được đầu tư chỉn chu.

Khánh Vân được truyền thông trong nước và Quốc tế đánh giá cao, một trong những yếu tố không thể bỏ qua là do loạt outfit ấn tượng, được đầu tư chỉn chu.

Đơn cử như trong ngày đầu tiên "khai chiến" với địa điểm tập trung là khách sạn với kiến trúc một cây đàn guitar, đại diện Việt khôn khéo "tạo nét" bằng set đồ mang phong cách rock.

Trái lại, dù có lợi thế chủ nhà nhưng người đẹp Mỹ lại bị đánh giá là quá tềnh toàng so với dàn mỹ nhân khác.

Cô chào sân cùng set đồ được ví như "đồ bộ", áo khoác cắp tay, túi to đeo chéo "kém sang".

Các người đẹp khác đều rất lộng lẫy, tỏa sáng.

Đại diện Lào - một trong các chân dài đáng gờm.

Những bộ cánh ấn tượng từ các "hổ chiến" quốc tế.

Mỹ nhân Cananda...

Tuy không được đánh giá cao về nhan sắc nhưng vẻ cá tính, chỉn chu cùng câu chuyện thời trang của cô rất được công chúng yêu thích.

Khôi Ngô

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/miss-universe-2020-dai-dien-chu-nha-bi-che-an-dien-tenh-toang-202105081814014539.html