Người đẹp biển Đào Thị Hà tiết lộ lý do không mua nhà và xe thực sự gây chú ý

Bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp xứ Nghệ Đào Thị Hà dù chỉ lọt vào top 5 chung cuộc nhưng sức hút của cô không hề thua kém Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hay Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú. Thế nhưng, cô không hề tận dụng điều đó để vào showbiz, dù có rất nhiều cơ hội mời gọi.

Người đẹp Đào Thị Hà. Ảnh: TL

“Điểm yếu” là không có tham vọng trở thành Hoa hậu

Gặp Đào Thị Hà khi cô quay trở lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đang diễn ra tại Đà Nẵng trong vai trò khách mời, nhiều người lầm tưởng cô là thí sinh của cuộc thi năm nay. Hai năm trôi qua, dù sở hữu nhiều lợi thế để nổi tiếng nhưng Đào Thị Hà vẫn vẹn nguyên vẻ mộc mạc, chân chất.

Ở tuổi 21, nhan sắc của người đẹp xứ Nghệ càng thêm rạng rỡ, nụ cười sáng phảng phất vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà. Cô ăn vận giản dị, làn da vẫn dám nắng như trước mà không đi theo trào lưu tắm trắng. Gương mặt cũng chưa hề qua phẫu thuật thẩm mỹ, dù cô biết vẻ đẹp của mình vẫn chưa được hoàn thiện. Quay trở lại cuộc thi, nhìn thí sinh, cô gặp lại những cảm xúc và hình ảnh của mình hai năm trước: Cũng hồn nhiên ngơ ngác, non nớt khi đứng trước một cuộc thi lớn nhưng ai cũng năng nổ và nhiệt huyết khi được sống với những trải nghiệm mà không phải cô gái nào cũng được trải qua.

Trước cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, từng có đồn đoán, “hoa hậu hụt” Đào Thị Hà sẽ tiếp tục ứng thí để… “phục thù”. So về tuổi, người đẹp sinh năm 1997 vẫn còn có thể dự thi đến 2 lần nữa. Thế nhưng, cô thành thật chia sẻ: “Sau cuộc thi, khi biết tôi chỉ lọt vào top 5, rất nhiều người đã tiếc nuối cho tôi bởi trong cảm nhận của họ, tôi là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu. Quả thực, tôi đến với cuộc thi hoàn toàn là vì cái duyên nên tôi không đặt cho mình mục tiêu nào cả. Top 5 với tôi đã là quá thành công rồi. Thế nên, dù nhiều người khuyên tôi nên tiếp tục “chinh chiến” để có thứ hạng cao hơn vì càng dự thi thì kinh nghiệm và độ “chín” về nhan sắc sẽ càng tăng lên, nhưng đó không phải là mục tiêu trong cuộc sống của tôi nên tôi sẽ dành thời gian ấy cho việc học hành và kinh doanh”.

Việc không đặt tham vọng vào thứ hạng, có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đào Thị Hà chỉ dừng lại ở top 5. Bởi khi đã là cuộc thi, nếu không đặt ra những mục tiêu cụ thể sẽ khó mà có động lực để nỗ lực hết mình. Đào Thị Hà thừa nhận tính cách của cô thiếu quyết liệt, thích sự an toàn nên việc bỏ lỡ những cơ hội là lẽ đương nhiên. “Có lẽ khi đó tôi còn quá trẻ. Suy nghĩ của người 18 tuổi sẽ khác với khi đã ngoài 20, non nớt và thiếu kinh nghiệm. Môi trường sống cũng rất quan trọng để hình thành nên sự tự tin. Tôi lại là cô gái tỉnh lẻ, khát vọng không nhiều mà chỉ hướng đến sự bình yên, an toàn. Trong khi đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vượt trội hơn về khả năng giao tiếp, trưởng thành và khá thông minh nên giành vương miện là lẽ đương nhiên”, Người đẹp Biển tâm sự.

Kinh doanh bằng lối đi đường vòng

Đào Thị Hà làm vedette trong đêm diễn Người đẹp thời trang của Hoa hậu VN 2018

Ưa cuộc sống bình yên nên ngay cả khi nhận được nhiều lời ngỏ ý dự các cuộc khác hay phát triển hình ảnh để bước vào showbiz, Đào Thị Hà cũng từ chối. Cô ưu tiên dành thời gian cho việc học bởi trong hai năm đầu, việc học rất căng thẳng. Nếu bảo lưu kết quả để tận dụng cơ hội đang “nóng” ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì cô sẽ được cả hai, không ảnh hưởng đến việc học nhưng Đào Thị Hà cho rằng “cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu tôi lựa chọn showbiz thì việc quay trở lại học sẽ mất rất nhiều thời gian. Rồi vừa học vừa “chạy show” sẽ làm cho kết quả học tập đi xuống. Hiện tôi đang học năm thứ ba đại học. Việc học của tôi cũng được thư giãn hơn nên tôi cũng bắt đầu làm đại diện hình ảnh cho một số nhãn hàng. Sắp tới, tôi cũng có nhiều kế hoạch, có thể tạo ra bước ngoặt mới mẻ cho bản thân”.

Hỏi về kế hoạch sắp tới sẽ là gì, Người đẹp Biển tâm sự: “Tôi đang luyện tập để hướng đến hình ảnh quyến rũ, nóng bỏng, cá tính chứ không hiền lành, nhạt nhòa như thời gian qua. Mỗi ngày tôi dành 3 tiếng trong phòng tập cho 3 môn: Boxing, gym và các bài tập căng cơ. Riêng thứ Bảy, Chủ nhật thì không tập mà dành thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng trong không gian của mình. Cũng có thể như thế sẽ bị cho là an phận, còn trẻ mà không tranh thủ trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống nhưng tôi nghĩ, cái gì cũng có giá của nó. Lỡ gặp sự cố thì cuộc đời sẽ sang một trang khác, mọi nỗ lực cố gắng trước đó sẽ thành số 0. Tôi sẽ vẫn lựa chọn phương án an toàn, tuy có chậm nhưng mình vẫn kiểm soát được mọi chuyện”.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm thế bước vào showbiz nhưng Đào Thị Hà cho biết, cô chỉ coi đó là bước đệm để thực hiện con đường kinh doanh. Trở thành chủ doanh nghiệp mới là mục tiêu mà cô hướng đến. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, cô sẽ học thêm về Quản trị kinh doanh để củng cố kiến thức. Và để thực hiện cho ước mơ này, Đào Thị Hà chấp nhận ở cảnh nhà thuê, không sắm xe hơi đi lại mà dành nó để đầu tư vào công nghệ.

Cô tâm sự: “Với cát-sê làm đại diện thương hiệu cho một số nhãn hàng, tham dự event, diễn thời trang… tôi cũng có thể mua cho mình một căn hộ, hoặc sắm chiếc xe hơi để đi lại. Nhưng nếu mua hai thứ đó chỉ để phục vụ bản thân thì quá lãng phí vì tiền sẽ “nằm chết” ở đó. Đầu tư kinh doanh, kể cả có thua lỗ thì tôi cũng không tiếc bằng dành nó để mua nhà, xe. Nếu thuận lợi, chỉ vài năm là tôi vừa có được những thứ đó mà vẫn duy trì được kinh doanh. Hơn nữa, việc sống ở thành phố sôi động như TPHCM thì việc ở nhà thuê, đi taxi là khá văn minh và tiện ích, để không bị căng thẳng chuyện tắc đường, đỗ xe hay phải di chuyển xa vì với thu nhập của tôi hiện tại thì khó mà mua được một căn hộ trong nội đô”. Đó cũng là cách để Đào Thị Hà trả lời cho những nhìn nhận rằng, “người đẹp nóng bỏng như cô chắc phải có đại gia”. Nhưng hiện tại, cô khẳng định rằng, việc dựa dẫm vào ai đó không phải là cách sống của cô. Nếu thế, cô đã có cuộc sống khác, từ sau khi thi Hoa hậu Việt Nam với rất nhiều lời mời gọi chứ không phải tự lập như bây giờ.

Đào Thị Hà cho biết, cô sẽ không lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ vì coi trọng vẻ đẹp tự nhiên. Cô chia sẻ: “Tôi không chê trách việc phẫu thuật thẩm mỹ vì con gái có quyền được làm đẹp và những người chọn thẩm mỹ là cực kỳ dũng cảm. Có thể sau một vài năm nữa tôi cũng sẽ lựa chọn, còn bây giờ thì chưa, chỉ dừng lại ở mức chăm sóc, spa làm đẹp thôi. Nhưng nếu có chọn thì cùng lắm là thu gọn hai bên má một chút cho bớt bầu bĩnh chứ không can thiệp sâu. Tắm trắng, nâng mũi, gọt cằm lại càng không, vì showbiz bây giờ có quá nhiều “cái khuôn” rồi. Hơn nữa, tôi khá coi trọng nhân tướng học, sợ rằng can thiệp sâu quá sẽ bị “phá tướng””.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nguoi-dep-bien-dao-thi-ha-va-ly-do-khong-mua-nha-va-xe-thuc-su-gay-chu-y-20180831181432045.htm