Người dân xử lý xác cá voi trôi vào vùng biển Bạc Liêu ra sao?

Xác cá voi tấp vào bờ biển ở Bạc Liêu được lóc phần thịt để chôn lấp, bộ xương được trưng bày tại miếu thờ.

Xác cá Ông được người dân đưa vào bờ vào trưa 15/2.

Xác cá Ông được người dân đưa vào bờ vào trưa 15/2.

Ngày 16/2, ngành chức năng của huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đã xử lý xác cá voi (người dân địa phương còn gọi là cá Ông) nặng hàng chục tấn trôi vào vùng biển Bạc Liêu.

Theo đó, phần thịt cá voi đang phân hủy được lóc ra mang đi chôn cất, còn phần xương cá được xử lý tiếp bằng hóa chất để bảo quản, trưng bày ở miếu thờ cá Ông (ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình).

Theo chính quyền địa phương nơi đây, việc xử lý nói trên nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đáp ứng được nguyện vọng của người dân địa phương.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào trưa 15/2, người dân ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) khi đi bắt ốc ở khu vực rừng mắm, bất ngờ phát hiện xác cá voi hàng chục tấn trôi dạt vào vùng ven bờ biển, nên báo đến cơ quan chức năng tiến hành đưa xác cá Ông vào bờ.

Khi người dân đưa cá Ông vào bờ thì phát hiện cá đã bị mất phần đầu, ước nặng khoảng 10 tấn. Xác cá Ông này được xem là lớn nhất từ trước đến nay trôi dạt vào vùng biển ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Đối với những người dân sống bằng nghề đi biển ở Bạc Liêu, cá Ông được người dân rất kính trọng.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-xu-ly-xac-ca-voi-troi-vao-vung-bien-bac-lieu-ra-sao-d411082.html