Người dân xôn xao vụ hai mẹ con bị cướp dẫn đến thương vong

Qua hơn 1 ngày vụ việc “Hai thanh niên cướp giật trên đường khiến 2 mẹ con thương vong ở Sài Gòn”, người dân ở đây vẫn bàn tán xôn xao. Ai cũng xót thương cho người mẹ cùng cô gái.

Anh Vinh kể lại sự việc.

Ngày 17.2, liên quan đến vụ việc “Hai thanh niên cướp giật trên đường khiến 2 mẹ con thương vong ở Sài Gòn” như đã thông tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra truy xét 2 nam thanh niên thực hiện vụ cướp giật khiến 2 mẹ con thương vong.

Nạn nhân tử vong là bà Lê Mộng Huyền (SN 1972). Trong khi đó, chị Trần Lê Tuyết Nhi (SN 1995) hiện nằm điều trị tại bệnh viện và bị động thai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Dù vụ việc đã trôi qua hơn 1 ngày, nhưng những người dân ở đây vẫn bàn tán xôn xao. Chúng tôi đã tìm đến hiện trường ngay tại gốc giao lộ đường số 6 – quốc lộ 1 A, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Ông Tăng Quang Vinh (tài xế xe ôm, SN 1982, ngụ quận Bình Tân) là người chứng kiến sự việc cho biết : “Khoảng 21h30 ngày 15.2, tôi đang cùng mấy người bạn ở gần trạm thu phí An Lạc thì nghe tiếng xe máy nhãn hiệu Wave của 2 thanh niên điều khiển rú ga kinh hoàng. Vừa nhìn ra, tôi và mọi người nghe tiếng kêu “cướp, cướp” của 2 người phụ nữ điều khiển xe tay ga nhãn hiệu Honda Lead đi sau.”

“Hai thanh niên chạy áp sát xe 2 người phụ nữ rồi giật chiếc túi xách của người phụ nữ phía sau. Người phụ nữ ngồi sau chống cự giằng co lại thì thanh niên ngồi sau dùng chân tay đấm đạp lại khiến chiếc xe của 2 người phụ nữ té xuống ngay góc ngã 3 đường số 6 giao với quốc lộ 1, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B. Hai tên cướp phát hiện chúng tôi chạy lại thì vội lên xe tăng ga bỏ chạy,” ông Vinh kể lại.

Camera tại hiện trường ghi nhận vụ viêc.

“Tôi và mọi người lại gần thì người phụ nữ phía sau nằm úp mặt xuống dưới đường máu bê bét, bất tỉnh. Nón bảo hiểm dính nhiều máu. Người phụ nữ phía trước thì cứ hỏi “Mẹ có sao không?” Tôi và mấy anh bạn gọi xe taxi rồi báo Công an địa phương. Sự việc diễn ra khoảng chừng chưa tới 2 phút, tụi cướp ra tay nhanh chóng rồi bỏ mặc nạn nhân và phóng xe tẩu thoát. Nhìn kĩ tôi nghĩ 2 thanh niên trên xe máy khoảng 25 – 30 tuổi, chúng đội nón lưỡi trai... Cướp giật bây giờ nói thật rất táo tợn”

Những người dân ở đây cho biết thêm, đoạn đường này cũng hay xảy ra cướp giật lúc ban đêm. Chị Thúy (người bán nước giải khát gần đó, khoảng 40 tuổi) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, một vụ cướp cũng diễn ra tại đây. Chúng cướp giật như chốn không người. Nếu nạn nhân chống cự lại thì chúng sẵn sàng ra tay. May mà vụ đó cô gái chỉ bị cướp tài sản và bị thương nhẹ. Khu vực này xe cộ đông đúc lắm mà tụi cướp manh động quá.”

Liên quan đến vụ việc, Công an đã tiến hành trích xuất hình ảnh camera ở ngay trạm thu phí gần đó để tiến hành lấy hình ảnh của 2 đối tượng nhằm điều tra truy bắt.

Như đã thông tin, khoảng 21h30 ngày 15.2, chị Nhi điều khiển xe máy chở mẹ mình lưu thông trên quốc lộ 1. Khi đi đến đoạn đường số 6 giao với quốc lộ 1A, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Wave màu xanh ép sát, giật giỏ xách của bà Huyền.

Phát hiện sự việc, bà Huyền tìm cách chống trả khiến cả 2 mẹ con té xuống đường bị thương nặng. Hai tên cướp đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân địa phương phát hiện nên đã đưa 2 mẹ con chị Nhi đi cấp cứu.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng bà Huyên đã tử vong ở bệnh viện Chợ Rẫy. Còn chị Nhi thì bị động thai đang điều trị tại bệnh viện Hùng Vương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nguoi-dan-xon-xao-vu-hai-me-con-bi-cuop-dan-den-thuong-vong-746540.html