Người dân vùng cao nô nức xem pháo hoa trong đêm giao thừa

Trong thời khắc bước sang năm mới Tết Mậu Tuất 2018, tỉnh Sơn La đã tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu. Để chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa trong giờ khắc chia tay năm cũ, chào đón năm mới, dòng người trên khắp các ngả đường, ngõ xóm, góc phố, khu dân cư đến các bản, làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa tấp nập kéo nhau về các điểm bắn pháo hoa để chiêm ngưỡng, tận hưởng những dàn pháo hoa rực sáng trên bầu trời trong thời khắc đêm giao thừa.

Thay vì ở nhà xem bắn pháo hoa qua tivi, nhiều người đã đổ xuống đường, tập trung về khu vực trung tâm thành phố nơi diễn lễ bắn pháo hoa để tận mắt thấy cận cảnh dàn pháo hoa rực sáng đánh dấu thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới.

Hàng nghìn người tập trung về xem pháo hoa

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người đã chọn cho mình chỗ đứng thuận lợi nhất để có thể chiêm ngưỡng chọn vẹn những màn pháo hoa trong thời khắc giao thừa. Nhiều sắc phục rực rỡ của các tràng trai, cô gái người dân tộc Thái, Mông, Mường, Khơ Mú, Sinh Mun… đủ các lứa tuổi già có, trẻ có. Họ đèo nhau đi trên những chiếc xe máy, khởi hành xuống núi cho kịp thời gian diễn ra giờ bắn pháo hoa.

Những màn pháo hoa rực sáng cả một góc trời

Chị Hạng Thị Mảy, người dân tộc Mông, ở xã Co Mạ (Thuận Châu, Sơn la) cùng chồng và đứa con trai nhỏ 7 tuổi đến khu vực cầu Trắng (nơi sẽ diễn ra các màn bắn pháo hoa), gặp chúng tôi chị Mảy phấn khởi: Từ nhỏ đến giờ chưa lần nào được tận mắt xem pháo hoa, chỉ thấy trong tivi. Năm nay, nghe tin ở thành phố có bắn pháo hoa, tôi và chồng đã đi xe máy vượt quãng đường hơn 60km đường núi về xem pháo hoa, “nhiều người đến xem quá, gặp ai cũng tươi vui, phấn khởi”.

Nhiều gia đình đưa cả con cái đi xem pháo hoa trong đêm giao thừa

Cùng chung niềm háo hức với chị Mảy, anh Cà Văn Mòn, ở xã Mường Bằng (Mai Sơn, Sơn la), vui vẻ: Mấy năm trước Sơn La bắn pháo hoa nhưng gia đình tôi không đi xem được vì gia đình còn khó khăn, năm nay kinh tế gia đình thu nhập ổn định. Từ mấy ngày trước gia đình tôi và mấy ông bạn hàng xóm đã rủ nhau thuê một chiếc ôtô 20 chỗ ngồi lên xem pháo hoa trong dịp này. Không khí đêm giao thừa ở đây thật nhộn nhịp, ai đang háo hức hướng mắt về phía những dàn pháo hoa rực sáng, bay lên giữa bầu trời, thật là đẹp.

Dòng người kéo đi xem pháo hoa

Theo ông Nguyễn Văn Linh, nhà ở phường Quyết Thắng: Chưa thấy năm nào người dân ở các nơi đổ về thành phố xem pháo hoa đông vui như năm nay. Trên khắp các ngả đường dòng người đã bắt đất tấp nập di chuyển về trung tâm thành phố ngày một đông.

Giao thừa là thời khắc mà mỗi người luôn muốn luôn muốn lưu lại dấu ấn đẹp cho riêng mình, và nhiều người đã lựa chọn cách vượt đường xa lên thành phố nơi tổ chức bắn pháo hoa để chiêm ngưỡng tận hưởng giờ khắc đẹp nhất trong năm, cùng nhìn ngắm những dàn pháo hoa lung linh, rực rỡ trên bầu trời. Với ước muốn, năm mới nhiều may mắn, thịnh vượng, gia đình thêm nhiều hạnh phúc.

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/nguoi-dan-vung-cao-no-nuc-xem-phao-hoa-trong-dem-giao-thua-849601.html