Người dân ven biển Quảng Ngãi cuống cuồng vì sạt lở

Mưa lớn kết hợp triều cường, sóng lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại khu vực bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, 700 hộ dân ven biển cuống cuồng chống đỡ vì sạt lở.

Chỉ vài ngày trước, căn nhà cách biển 2m của anh Dương Đình Mỹ (thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị gió và sóng biển đánh sập dưới ảnh hưởng của cơn bão số 9. Sóng biển dâng cao đến 4m, đánh ầm ầm vào căn nhà, cuốn trôi toàn bộ bàn ghế, tủ, sách vở…đến cả nhà bếp cũng không còn. Căn nhà anh Mỹ hoàn toàn trống hoác.

Sau đó những trận mưa lớn kết hợp triều cường đã tiếp tục “gặm” vào các ngôi nhà ven biển. Rất nhiều điểm sạt lở ven biển đang tiếp tục diễn ra. Người dân cuống cuồng lo chống đỡ với sóng dữ.

Sạt lở bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kéo dài. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sạt lở bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kéo dài. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mấy ngày nay, bà Nguyễn Thị Cườm (thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải) đi xin những mảng tường nhà của những ngôi nhà bị đổ sập sau bão để đổ phía sau nhà, gia cố kè biển để chống sạt lở. Bà Cườm cho biết: “Bên ngoài thì lấy cây rào lại, bên trong khi bỏ bao cát, rồi thêm một lớp gạch, vậy mà, sóng biển cũng cuốn lấy hết”. Sóng biển đã làm sạt lở hơn 11m chiều dài phía sau nhà, ăn sâu vô đến 3m, cuốn trôi toàn bộ khu vực vốn là nhà bếp của bà Cườm.

Người dân ven biển không dám ở lại nhà, nhiều ngày nay, ông Nguyễn Thành Nam (thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải) chỉ về nhà vào ban ngày. Ban đêm thì ông lên nhà một người thân để ở vì sợ sóng biển đánh vào nhà bất cứ lúc nào. “Đêm ngủ mà nghe sóng ầm ầm cứ như vô tới bên nhà mình nên cứ phải chạy ra vô coi đồ đạc. Nhà tôi đã bị sóng biển ăn sâu vô đến 8m, mảnh đất trước kia dài rộng, có vườn, chỗ neo đậu tàu, giờ thì chỉ còn mỗi căn nhà cấp 4 là giữ được”-Ông Nam chia sẻ.

Người dân dùng đá, gạch từ những ngôi nhà đã bị sập, tận dụng chất lại kè biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều nhà đã sạt lở đến móng nhà, tạo ra hàm ếch dựng đứng rất lớn, những khối đá to được kè cũng bị sóng cuốn.

Nhà chị Đỗ Thị Sương (thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải) cũng kè bằng bao cát, đóng cọc nhưng cũng bị sóng đánh sạt, ăn sâu đến 2m. Chị nói: “Nhà có 3 đứa con nhỏ nên mỗi lần mưa bão, triều cường lớn thì gửi con lên nhà người thân ở”.

Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, cho biết: “Tình trạng sạt lở bờ biển rất nghiêm trọng kéo dài 4km các thôn Phước Thiện, An Cường, Thanh Thủy, hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở ven biển. Nhiều đoạn sóng biển ăn sâu vô 2-3m, có đoạn 4-5m. Lượng đất đá bị cuốn trôi từ 200-300 khối, rất nguy hiểm đến nhà dân”.

>>Sạt lở bờ biển, người dân lo chống đỡ

Đất đá đổ sập xuống tại một điểm sạt lở ven biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lượng đất đá đổ xuống khi sóng đánh ven biển. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Một nền nhà bị sóng cuốn phăng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân ven biển xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng cây để chống đỡ, bên trong thêm bao cát, đất đá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Cườm xin những mảng tường nhà từ các ngôi nhà bị sập sau bão để về gia cố thêm chống sạt lở. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi lần gió bão, mưa lớn triều cường, người dân ven biển lại nơm nớp lo sợ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những hàng cây bị sóng đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sóng biển cuốn hết đất của ông Nam chỉ còn lại ngôi nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nguoi-dan-ven-bien-quang-ngai-cuong-cuong-vi-sat-lo-697190.html