Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên

Trong ngày nghỉ Tết cuối cùng, người dân từ các tỉnh đã bắt đầu khăn gói, đồ đạc trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới. Điều này khiến lưu thông trên các tuyến cao tốc và các tuyến đường cửa ngõ thành phố ùn tắc nghiêm trọng.

Sau 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020, người dân ngoại tỉnh ùn ùn đổ về Hà Nội vào chiều nay (ngày 29/1, tức ngày mùng 5 Tết).

Ghi nhận của Zing.vn vào lúc 16h, nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Hà Nội khiến xảy ra tình trạng ùn tắc cách trạm thu phí Km 6+000 (Sóc Sơn, Hà Nội) khoảng 2-3 km.

Theo phản ánh của chị V.H.T. (31 tuổi), cả 3 làn trên cao tốc chật kín ôtô, xe cộ nhích từng mét. "Tình trạng ùn tắc xảy ra cách trạm thu phí khoảng 2 km, tôi mất gần một giờ để tới được trạm, ra khỏi cao tốc", chị nói.

Tình trạng ùn tắc xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (ảnh: Zing.vn).

Tình trạng ùn tắc xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (ảnh: Zing.vn).

Cũng theo đó, ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 16h chiều cùng ngày, tại Km 185 khi vừa qua trạm thu phí, hướng Cầu Giẽ về trung tâm Hà Nội, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài.

Đến khoảng 17h 40 phút chiều cùng ngày, tại cao tốc Ninh Bình – Pháp Vân, ùn ứ bắt đầu kéo dài từ nút giao Vạn Điểm.

Đội CSGT số 3 đã nhiều lần yêu cầu BOT ở đây dừng thu phí, để tiến hành phân luồng cho phương tiện theo QL 1A và các đường gom về trung tâm thành phố, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuy nhiên, quản lý và các nhân viên trạm thu phí không thực hiện yêu cầu xả trạm ngay. Phải đến 18h 36 phút, một giờ đồng hồ kể từ khi lực lượng CSGT yêu cầu, trạm thu phí tại nút giao thông nói trên mới xả.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi xả trạm, phương tiện lưu thông trên tuyến được đảm bảo, tốc độ bình quân 50- 60km/h. Do đó, thời gian di chuyển về trung tâm Thủ đô chậm hơn với từ 10 đến 20 phút.

Tại bến xe Giáp Bát, các xe khách liên tục vào bến “cõng” theo một lượng lớn hành khách. Ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình về Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Xách theo valy và cả một túi đồ to, chị Nguyễn Thị Diệu Hương (Nam Định) làm kế toán cho một công ty tư nhân vội vã tìm vào ghế nghỉ trong khu vực bến xe.

Chị Hương cho hay ngay sau khi ăn xong bữa cơm trưa, chị liền nhờ bố chở ra ngay trục đường quốc lộ gần nhà để đón xe. Với tâm lý lên sớm đỡ tắc đường và hy vọng có chỗ ngồi, chờ tới 30 phút, chị mới được lên xe.

“Nhiều xe khách chạy qua, thấy đồ đạc nhiều nhà xe không thèm vẫy hay bắt khách. Khi cánh cửa xe mở, rất đông hành khách ngồi ken cứng. Hàng ghế nhựa dọc lối đi cũng được nhà xe tận dụng làm ghế ngồi để ‘nhồi nhét’ khách,” chị Hương chia sẻ.

Theo chị, giá vé xe khách những ngày Tết này cũng cao vọt so với ngày thường nhưng cũng không có đủ chỗ mà ngồi bởi nhiều người có nhu cầu đi lại lên Thủ đô.

“Bình thường giá vé xe về Nam Định chỉ 70.000 đồng, nhưng trong chiều nay, giá xe đều đội thêm 30.000 đồng với lý do ngày lễ, Tết. Nếu không chấp nhận mức giá này, phụ xe liền không nhận và nói thêm còn nhiều người đang không có xe mà đi,” chị Hương ngao ngán nói.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nguoi-dan-un-un-do-ve-ha-noi-sau-ky-nghi-tet-nguyen-49170.html