Người dân Ukraine hoang mang chạy trốn khỏi nước lũ sau vụ vỡ đập

Trong khi pháo kích từ cuộc giao tranh của Nga với Ukraine vang vọng trên đầu, hàng chục người sơ tán trên một hòn đảo ở sông Dnipro hối hả lên nóc xe tải quân sự hoặc vào bè để chạy trốn nước lũ dâng cao do vỡ đập ở thượng nguồn.

Tiếng sủa của những con chó bị bỏ lại càng khiến tâm trạng của những người được đưa đến nơi an toàn trở nên tồi tệ hơn. Một người phụ nữ trên một chiếc bè ôm chặt lấy đầu đứa con gái tuyệt vọng của mình. Một chiếc xe tải quân sự bị chết máy mắc kẹt trong vùng nước dâng cao đã làm gia tăng mức độ hoảng loạn khi các đội Chữ Thập Đỏ cố gắng sắp xếp một cuộc sơ tán có trật tự.

 Một nhân viên cấp cứu mang đồ đạc của những người dân được sơ tán khỏi một khu dân cư bị ngập lụt ở Kherson, Ukraine vào ngày 6 tháng 6 năm 2023. Ảnh: AP

Một nhân viên cấp cứu mang đồ đạc của những người dân được sơ tán khỏi một khu dân cư bị ngập lụt ở Kherson, Ukraine vào ngày 6 tháng 6 năm 2023. Ảnh: AP

Không ai biết mực nước chảy qua một lỗ hổng ở đập Kakhovka sẽ dâng cao đến mức nào, hay liệu người hay vật nuôi có sống sót thoát ra ngoài hay không.

Cuộc sơ tán hỗn loạn bằng thuyền và xe tải quân sự từ một vùng lân cận đảo ngoài khơi thành phố Kherson phía nam Ukraine vào thứ Ba (ngày 6 tháng 6) là minh chứng cho sự hỗn loạn mới nhất do cuộc tấn công của Nga ở Ukraine gây ra.

Chính quyền Ukraine cáo buộc lực lượng Nga cố tình phá hủy con đập. Chính quyền Nga đổ lỗi cho các cuộc tấn công quân sự gần đây của Ukraine.

Oleksandr Sokeryn, người đã cùng gia đình rời khỏi nhà sau khi nó bị ngập hoàn toàn, cho biết: “Người Nga đã phá đập và không nghĩ đến hậu quả. Họ không thể được tha thứ”.

Các quan chức của cả hai bên cho biết vụ vỡ đập lớn không gây thương vong cho dân thường.

Rạng sáng, trước khi nước lũ về, nhiều người dân cố gắng chống chọi. Nhưng khi mực nước dâng cao trên đường phố, dâng gần đến đỉnh của trạm xe buýt hoặc tầng hai của các tòa nhà, các đội bảo vệ quốc gia và đội khẩn cấp đã tỏa ra để cứu những người bị mắc kẹt.

Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 16.000 người đã mất nhà cửa và các nỗ lực đang được tiến hành để cung cấp nước, tiền và hỗ trợ pháp lý cũng như tinh thần cho những người bị ảnh hưởng. Các cuộc sơ tán ở phía sông do Ukraine kiểm soát đang đưa người dân đến các thành phố bao gồm Mykolaiv và Odesa ở phía tây.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết lũ lụt do vỡ đập được dự báo sẽ “gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với tình hình nhân đạo trong khu vực” chẳng hạn như mìn và vật liệu nổ sẽ được dòng nước di chuyển đến các khu vực mới.

Mai Anh (theo CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-ukraine-hoang-mang-chay-tron-khoi-nuoc-lu-sau-vu-vo-dap-post250667.html