Người dân trong khu phong tỏa ở TP.HCM: 'Hoạn nạn mới thấu ân tình'

Người dân trong khu vực phong tỏa chống dịch sẵn sàng chia nhau từng quả xoài xanh, mớ rau, trái bầu. Tất cả không nhiều về vật chất nhưng quý ở tấm lòng, ở tình làng nghĩa xóm.

“Nhà em có ít xoài gửi từ quê lên đã chia ra thành từng túi nhỏ để ở dưới sảnh. Ai cách ly ở A1 muốn ăn cứ lấy về làm gỏi hoặc ăn xanh cũng ngon nha”, chị Thảo Hoàng (30 tuổi) viết trên trang cá nhân.

Chị Thảo sống ở block A2, kế bên khu nhà A1 thuộc chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM) - nơi vừa ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 hôm 18/5.

Sẵn có gần 50 kg xoài người nhà gửi cho, gia đình chị Thảo chia ra thành nhiều phần và gửi tặng cho các hộ ở khu A1 đang phải cách ly.

“Giờ không đi lại được, nhiều người cũng bị ảnh hưởng công việc, cuộc sống. Một phần xoài không nhiều nhưng cũng là cách mình san sẻ, lan tỏa yêu thương trong mùa dịch”, chị Thảo nói với Zing.

Vài ba quả xoài xanh, mấy trái bầu non hay chục quả trứng gà… không nhiều về vật chất nhưng quý ở tấm lòng. Người dân Sài Gòn trong vùng phong tỏa, cách ly đang động viên nhau vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn theo cách giản dị nhưng đầy nghĩa tình, ấm áp như vậy.

 Phong tỏa khu nhà A1 thuộc chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh: Phạm Ngôn.

Phong tỏa khu nhà A1 thuộc chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM). Ảnh: Phạm Ngôn.

Chia nhau từng trái bầu, quả trứng

Trước khi ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận ở chung cư Sunview Town, gia đình chị Thiên Phúc (cư dân ở tòa nhà A1) đã về ở Bình Dương nhiều ngày. Ngay khi nhận tin về việc chung cư bị phong tỏa hôm 18/5, chị Phúc và chồng liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tình hình của hàng xóm sống ở đây.

Khi biết vào thời điểm cách ly nhiều gia đình vẫn chưa kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm, vợ chồng chị Phúc quyết định trở về TP.HCM để đi chợ giùm các hộ dân. Ngày 19/5, gia đình chị Phúc mua 22 kg chanh, 20 kg tắc, 3 kg ớt, 20 kg đậu, 20 kg bầu bí và khoảng 1.000 trứng gà ta, rồi nhờ người quen chuyển vào chung cư, chia thành các phần nhỏ và gửi đến các hộ dân ở khu A1.

Chị Phúc cho biết ngoài gia đình chị còn có rất nhiều người khác cũng đang đi chợ thay, tiếp tế thực phẩm cho các hộ dân trong khu cách ly mỗi ngày.

Người dân ngoài chung cư đi chợ giùm các hộ gia đình trong khu phong tỏa. Ảnh: NVCC.

“Đó là chút tấm lòng của gia đình với cư dân nơi mình sinh sống. Mình không nghĩ gì nhiều mà chỉ giúp mọi người trong khả năng cho phép. Nếu tưởng tượng mình trong hoàn cảnh tương tự cũng sẽ cần sự hỗ trợ như vậy từ bên ngoài thôi nên vợ chồng mình làm được gì cứ làm. Chỉ mong mọi người vững lòng, đừng hoang mang”, chị Phúc chia sẻ.

Ngoài sự giúp đỡ từ bên ngoài, các hộ dân cách ly ở block A1 còn được chính những gia đình sinh sống ở những tòa nhà kế bên hỗ trợ nhiệt tình.

“Em ở A3, có ít tiêu từ quê Gia Lai gửi về. Em xin tặng mỗi gia đình ở A1 một lọ để dành nấu ăn mùa dịch ạ”, “Gia đình mình vừa đi chợ có mua được mấy kg bầu và rau xanh đã chia phần để ở sảnh, mọi người ai thiếu cứ lấy lên dùng nhé. Riêng các hộ ở tầng 18, mình đã nhờ mấy anh bảo vệ gửi lên từng nhà”, “Không có nhiều chỉ có vài kg gạo từ quê, chia cho mỗi nhà một ít ăn trong mấy ngày cách ly ạ”... là những bài đăng phổ biến trong group Cư dân chung cư sau khi có lệnh cách ly chống dịch.

Nhiều hộ gia đình từng kinh doanh thực phẩm, thức ăn nay cũng chuyển sang cung cấp bữa ăn miễn phí cho người dân thuộc diện cách ly. Từ cà phê cho đến bánh mì, cháo, đồ khô, kem lạnh, trái cây… đều trở thành những món quà ý nghĩa trong ngày dịch.

Hoạn nạn mới thấu lòng nhau

Theo chị Phạm Nguyệt, cư dân đang phải cách ly tại tòa nhà A1, ngay tối 18/5, các hội nhóm cư dân chung cư đã tràn ngập các bài đăng hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người. Đến sáng hôm sau ở sảnh tòa nhà xuất hiện hàng chục túi quà đựng thực phẩm từ rau củ quả cho đến gạo, đồ khô đóng hộp với những tờ giấy nhắn ghi lại lời động viên, an ủi vô cùng dễ thương.

“Người nhiều người ít, mọi người hỗ trợ nhau rất nhiệt tình. Gia đình mình thì đã chuẩn bị thực phẩm từ trước, không thiếu nhiều nên mình để dành các phần quà cho những gia đình cần hơn. Dù không nhận hiện vật mình rất quý và cảm ơn tấm lòng giúp đỡ của mọi người”, chị Nguyệt nói.

Mới chuyển về sống ở tòa nhà A1 hơn nửa năm, lại thường xuyên bận rộn công việc, cứ sáng đi tối về nên chị Nguyệt ít giao lưu, kết bạn với hàng xóm. Thế nhưng, ở thời điểm khó khăn, dịch bệnh vẫn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, gia đình chị lại càng cảm thấy biết ơn.

Toàn bộ người dân trong khu dân cư A1 không được ra ngoài. Ảnh: Phạm Ngôn.

“Mình khá bất ngờ. Vì không nghĩ rằng lúc khó khăn mọi người lại tận tâm như vậy, giúp đỡ cư dân rất nhiều. Đúng là hoạn nạn mới biết lòng nhau. Hy vọng mọi chuyện đều ổn, không có ca nào phát sinh thêm, cư dân sớm ổn định cuộc sống. Mình cũng hy vọng tinh thần giúp đỡ, tình lãng nghĩa xóm được lan tỏa, san sẻ khắp mọi nơi”.

Do việc phong tỏa diễn ra gấp rút, gia đình anh Quốc Minh gần như chưa chuẩn bị được gì cho những ngày cách ly. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của ban quản lý cũng như người dân trong chung cư anh vẫn có đủ đồ dùng thiết yếu trong những ngày qua.

“Biết gia đình mình có con nhỏ nên mọi người càng ưu tiên hơn. Có bánh trái gì ngon cũng nhường lại cho nhà mình. Trong mùa dịch như thế này mới càng quý tình hàng xóm láng giềng với nhau”, anh Minh nói.

An tâm cách ly chống dịch

8h sáng, Quốc Minh (22 tuổi), nhân viên văn phòng, sẵn sàng trong tâm thế đi làm, chuẩn bị xuống hầm lấy xe thì hay tin chung cư nhà mình nằm trong diện phong tỏa. Chạy xuống tầng trệt để nghe ngóng tình hình, anh thấy lực lượng chức năng đã dựng rào chắn cách ly, phát loa thông báo cho người dân xung quanh.

“Việc xảy ra bất ngờ quá khiến mình trở tay không kịp. Nghe mẹ trấn an, mình bình tĩnh gọi cho sếp để thông báo tình hình và xin làm việc ở nhà. Sau đó, mình lên group dân cư để xem thêm tin tức của mọi người”, Minh kể.

Nhà Minh ở tầng 6, còn ca nhiễm virus ở tầng 18. Cả nhà anh không quen biết hay từng tiếp xúc với hộ gia đình này nên cũng thấy bớt lo hơn phần nào.

Minh làm việc ở một công ty quảng cáo, công việc hàng ngày cần xử lý rất nhiều. Anh cũng lo việc không lên văn phòng được sẽ làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác.

“Mình cố gắng hoàn thành tốt những việc đã nhận để đỡ làm phiền đồng nghiệp. Không lên công ty nên cũng ít bị giao việc hơn. May mắn là mọi người trong team đều thông cảm cho mình”, Minh nói.

Người dân tại chung cư đeo khẩu trang, tập thể dục. Ảnh: Quốc Minh.

Minh cho biết từ lúc chung cư bị phong tỏa, cuộc sống của anh và gia đình chỉ bị thay đổi một chút. Vì tính chất công việc nên ngày thường, Minh toàn đi sớm, về trễ nên ít khi gặp hay nghe âm thanh sinh hoạt từ hàng xóm. Nhưng bây giờ, mọi người đều ở nhà, không khí của các dãy hành lang có vẻ nhộn nhịp hơn.

Nhà ai có nhiều rau, đồ ăn, bánh kẹo thì chia sẻ cho các hộ khác. Ngoài ra, những người sống gần chung cư còn hỗ trợ đi chợ giùm, tiếp tế thực phẩm. Đặc biệt, nhiều người còn nhiệt tình giúp đỡ cư dân tầng 18 - khu vực bị cấm ra vào.

Riêng nhà Minh không nhận thức ăn từ lực lượng chức năng để nhường lại cho các gia đình có con nhỏ hay những hộ đã hết đồ ăn có sẵn.

“Mình thì bỗng dưng từ bận rộn giờ phải ở nhà. Thế là thành ra có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, thư giãn, viết lách, tâm trạng cũng thoải mái hơn”.

Sau khi thời gian phong tỏa kết thúc, Minh cho biết điều đầu tiên anh làm là sẽ đi ăn những món mình thích và mua một ít đồ ăn tích trữ, đặc biệt là lương khô để không rơi vào tình huống bị động như hiện tại.

Huệ Lâm - Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-trong-khu-phong-toa-o-tphcm-hoan-nan-moi-thau-an-tinh-post1217657.html