Người dân tràn ra đường vái vọng trước phủ Tây Hồ

Ngày 24/3, phủ Tây Hồ đông đúc người dân đến lễ mùng 1 âm lịch. Nhiều người biết phủ đóng cửa nhưng vẫn đến vái vọng.

 Tránh tụ tập, tiếp xúc những nơi đông người là một nội dung quan trọng được Bộ Y tế khuyến cáo để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, ngày 24/3, người dân đi lễ phủ Tây Hồ rất đông, đứng tràn ra đường để vái vọng.

Tránh tụ tập, tiếp xúc những nơi đông người là một nội dung quan trọng được Bộ Y tế khuyến cáo để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, ngày 24/3, người dân đi lễ phủ Tây Hồ rất đông, đứng tràn ra đường để vái vọng.

Ở cửa phủ Tây Hồ, Ban quản lý đã dán thông báo ngừng đón khách, đóng cửa di tích đến hết ngày 31/3.

Người dân xếp hàng vái vọng trước cửa phủ.

Một số chủ cửa hàng tại cổng phủ Tây Hồ cho biết việc đóng cửa bên trong phủ diễn ra hơn một tháng nay, ít người đến đi lễ hơn. Hôm nay mùng 1, người dân đến đi lễ đông đột biến. "Sáng nay, việc ra vào khuôn viên vẫn bình thường, tuy nhiên đến giữa chiều ban quản lý đã lập rào chắn ở bên ngoài, yêu cầu không được vào trong", một chủ cửa hàng nói.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang cho rằng phủ Tây Hồ đóng cửa không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lễ của chị. Theo chị, việc đóng cửa những nơi tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 cũng là hợp lý.

Nhiều người dân chọn cách nhét tiền công đức vào tượng trước cửa phủ. Tuy nhiên hành động này ngay lập tức bị bảo vệ nhắc nhở.

Không có bàn đặt lễ, một bà lão đặt lễ lên đầu rồi vái vọng.

Hầu hết người dân đến phủ đều đeo khẩu trang. Trong lúc khấn bái, đa số giữ nguyên, số ít người tháo khẩu trang vì quan niệm việc tháo bỏ khẩu trang ở nơi tâm linh thể hiện sự thành kính của bản thân trước các bậc bề trên, thể hiện sự tôn kính khi đi lễ chùa.

Sau khi vái vọng xong, người dân thả tiền và lễ qua rào chắn để người ở phủ mang vào lễ hộ.

Có người còn lựa chọn cách ngồi luôn trên xe máy để khấn vì bên ngoài cổng khá đông, xe để tràn ra vỉa hè.

Gia đình chị Phạm Thị Thu Thủy đến phủ Tây Hồ ngày mùng 1 để cầu mong bình an, sức khỏe. Khi được hỏi về nguy cơ lây nhiễm nơi đông người, chị trả lời không lo lắng vì đã đeo khẩu trang cho con nhỏ.

Một người phụ nữ đang mang bầu cũng đứng dưới lòng đường để vái vọng.

Còn anh Bùi Đức Thành đầu tháng nào cũng đến phủ đi lễ. Anh biết phủ đóng cửa để phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên anh vẫn đi vì lễ vì đây là thói quen để anh cầu mong một tháng mới suôn sẻ.

Phương Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-tran-ra-duong-vai-vong-truoc-phu-tay-ho-post1063774.html