Người dân TPHCM xem pháo hoa, kỳ vọng một năm mới bình an

Đêm 31/12, hàng nghìn người dân TPHCM đã chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 2021 trong không gian ấm áp lung linh sắc màu và rực rỡ pháo hoa.

Người dân TPHCM đã được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa tại 4 điểm. Hai điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2) và tòa nhà Landmark 81- khu vực Công viên Central Park (phường 22, quận Bình Thạnh). Hai điểm tầm thấp còn lại là công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) và Khu công nghệ cao (Quận 9).

Người dân vui chơi đón năm mới khu vực trung tâm thành phố.

Người dân vui chơi đón năm mới khu vực trung tâm thành phố.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm Quận 1 là nơi tập trung đông người nhất vì năm nay lễ hội đếm ngược chào đón năm mới diễn ra ở đây theo thông lệ. Các tuyến đường xung quanh như Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn... cũng ken đặc người, phần lớn là các bạn trẻ.

Các khu vực có thể xem pháo hoa ở khoảng cách gần nhất có thể như: Bến Bạch Đằng- quận 1, khu đô thị Thủ Thiêm- Quận 2 cũng chật kín người. Chị Lê Thanh Thủy Trúc, một du học sinh từ Mỹ may mắn được về Việt Nam và kịp đón năm mới, chờ xem pháo hoa bày tỏ: "Năm 2020 do dịch bệnh nên em không về VN được sớm, em cũng mới trở về và em cảm thấy thoải mái hơn ở bên kia. Em chúc những bạn du học sinh vẫn còn ở nước ngoài sẽ sớm được về đón tết tại quê nhà."

Tại các điểm xem pháo hoa, vui chơi giải trí trong đêm cuối năm khá đông đúc nhưng phần lớn người dân đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hơn 90% người dân đều đeo khẩu trang để phòng dịch. Ông Brandon, một người Canada có cơ hội đón năm 2021 tại TPHCM cho biết: "Vừa rồi là 1 năm thật dài. Thế là có thể chia tay 2020, một năm bị ảnh hưởng bởi với Covid 19. Chúng tôi chào đón 2021, hy vọng mọi thứ sẽ bình thường lại. Đi đón năm mới, mọi người vẫn nên đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Năm 2021 tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ vượt qua đợt dịch bệnh này."

Rất đông người dân tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ tham gia các hoạt động nghệ thuật

Trong tiết trời mát mẻ, se lạnh, trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, lung linh của đèn, người dân TPHCM đón năm 2021 với sự tin tưởng vào sự đột phá mạnh mẽ, mang lại đổi thay về đời sống và bộ mặt đô thị của TP. Đồng thời, người người nhà nhà đồng lòng hợp tác cùng chính quyền phòng chống dịch bệnh, ổn định cuộc sống và làm kinh tế.

Ông Lê Chính Hùng, người dân Quận 4, TPHCM bộc bạch: "Năm nay, tôi lớn tuổi cũng không lao động được. Tôi mong sao dịch bệnh sớm đẩy lùi để con cháu và mọi người có thể thuận tiện hơn trong công việc. Năm tới nữa mong sẽ có những điều tốt đẹp đến với thành phố này."

Màn pháo hoa lung linh đầy sắc màu. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Mặc dù trải qua một năm với nhiều khó khăn, nhưng không khí vui tươi, rộn ràng của năm mới vẫn tràn ngập trên các con đường ở TPHCM. Được đón xem pháo hoa, đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, bên gia đình và những người thân yêu, ai nấy đều kỳ vọng về một năm nhiều điều bình an.

Năm 2020 đã khép lại, năm mới 2021 mở ra, chúng ta tin tưởng TPHCM và cả nước sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách để phát triển. Mỗi người dân, mỗi gia đình sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa vì chính cuộc sống của mình và góp phần cho sự phát triển chung./.

Vinh Quang, MInh Thắm/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tphcm-xem-phao-hoa-ky-vong-mot-nam-moi-binh-an-828009.vov