Người dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Từ sáng sớm ngày 6-10, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo các đoàn đại biểu đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếng nhạc trầm buồn, đúng 7h, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu diễn ra. Đoàn đầu tiên vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu. Tiếp đến là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng đã đến viếng và tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hồ Chí Minh; các lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn ngoại giao các nước tại TP Hồ Chí Minh; đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với niềm tiếc thương sâu sắc.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân viết trong sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc và thành kính tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; người cộng sản kiên cường, kiên định, mẫu mực; tấm gương sáng về học tập suốt đời; nhà lãnh đạo luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân và cơ sở; một điển hình của đạo đức cách mạng 'cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư'”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang tại lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt người dân thành phố, bày tỏ lòng trân trọng khắc ghi sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm sâu sắc của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong suốt quá trình tham gia cách mạng đến việc đẩy mạnh quá trình đổi mới, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thành phố hôm nay.

Tại Hội trường Thống Nhất, nhiều đoàn đại biểu, các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị cũng bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Từ hơn 6h, bà Tạ Thị Chung (87 tuổi, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ) đã có mặt để chờ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Bà Tạ Thị Chung cho biết, bà vinh dự được nhiều lần gặp nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khi còn công tác tại bệnh viện. Mặc dù là lãnh đạo cấp cao nhưng trong công việc cũng như cuộc sống thường nhật, đồng chí Đỗ Mười rất giản dị, mực thước và gần gũi.

Cũng có mặt tại lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, ông Trần Trí Đạt (Sư đoàn 317, Quân khu 7) chia sẻ: “Bác Đỗ Mười là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hôm nay trân trọng công lao của bác và hứa sẽ cố gắng phấn đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, thế hệ trẻ ngày nay sinh ra trong hòa bình, có được hòa bình là nhờ sự hy sinh của thế hệ ông cha, của những lớp đàn anh như nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. “Chúng tôi nguyện phấn đấu, học tập suốt đời để xây dựng, giữ gìn nền hòa bình đó. Là một cán bộ, công chức, viên chức thành phố hôm nay, chúng tôi cần học tập, trau dồi đức tính cần, kiệm, liêm, chính của bác Đỗ Mười để góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa xúc động nói.

Trong khi đó, Đại úy Huỳnh Lê Duy, Trợ lý Tuyên huấn thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chia sẻ, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ thành phố noi theo. "Bác Đỗ Mười là người rất quan tâm tới người dân và lực lượng vũ trang thành phố. Hôm nay, đến viếng bác, tuổi trẻ chúng tôi nguyện phấn đấu suốt đời học tập theo tấm gương đạo đức của bác Đỗ Mười”, Đại úy Huỳnh Lê Duy bày tỏ.

Còn Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (trụ trì chùa Phổ Ninh, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cho biết, mặc dù rất bận công việc, nhưng những năm 1980, khi vào công tác tại TP Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn dành thời gian thăm Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh. Nguyên Tổng Bí thư đã dành tình cảm ân cần, chia sẻ và quan tâm tới hoạt động Phật giáo.

Nguyễn Lê - Thanh Tàu - Đoàn Điểm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/914998/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-bay-to-tiec-thuong-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi