Người dân TP HCM thờ ơ với tủ điện 'nguy hiểm chết người'

Nhiều người vô tư nướng thịt dưới bình điện, thờ ơ với những tủ điện hư hỏng, rỉ sét trên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường Nguyễn Thị Đặng (khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) nhiều người vẫn vô tư nướng thịt chó, ngồi nhậu trong khi bình điện lửng lơ trên đầu.

Tại lề đường cạnh nghĩa trang Tân Hưng, nhân viên quán thịt chó 18A đường Nguyễn Thị Đặng (quận 12) bày biện lò nướng thịt chó nghi ngút khói.

Người dân khu vực không thấy lạ vì chuyện nướng thịt chó dưới bình điện là chuyện rất bình thường (?!). Gần đó, một nhóm hơn 10 người cũng vô tư ngồi nhậu dù bình điện ở trên đầu.

Vô tư nướng thịt chó bên dưới bình điện

Một trụ điện khác ở gần đó cũng không được ngành điện quan tâm khi bên trên thì chi chít quảng cáo trong khi bên dưới, rác chất đống với những vật liệu dễ cháy như thùng xốp, túi ni-lông.

Vật liệu dễ cháy bên dưới bình điện

Trong khi ngành điện không thường xuyên bảo trì các tủ điện, đường điện thì nhiều người cũng dửng dưng với những nguy hiểm chết người. Trước một trường THPT ở Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 là trụ điện bên trên có tủ điện bị bung nắp. Dưới tủ điện này là rất nhiều dây điện lớn nhỏ đan xen nhau. Đáng chú ý, 2 nhánh cây khô lớn quấn lấy đường dây điện nhưng không được tháo dỡ khiến nhiều phụ huynh rất bất an.

Tủ điện bung nắp trong khi cây khô quấn quanh trên dây điện

Đáng chú ý, nhiều người xâm phạm trực tiếp đến an toàn về điện thể hiện ý thức rất kém.

Dù cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn liều khi dán tờ rơi, quảng cáo dưới bình điện

Cạnh Trạm y tế phường Đông Hưng Thuận (quận 12) là một cửa hàng đang giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị khai trương. Quá trình thi công, nhân viên đã nối điện trực tiếp từ trụ điện với dây nhợ lòng thòng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nối điện từ trụ điện trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12

Trong khi đó, trên tuyến đường Nguyễn Văn Quá thuộc 2 phường Đông Hưng Thuận và Tân Hưng Thuận (quận 12) thì rất nhiều băng rôn treo ở trụ điện, biển quảng cáo gắn bên dưới trụ điện, bên trên là bình điện.

Các tủ điện "nguy hiểm chết người" bị hư hỏng, rỉ sét

Ghi nhận trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận (quận 12) thì hầu hết các tủ điện đều rỉ sét, hư hỏng nặng nhưng không được quan tâm, bảo trì.

Ông Nguyễn Văn Hiên (65 tuổi) nhận xét: "Tôi thấy trên mỗi tủ điện người ta đều ghi là nguy hiểm chết người và không được đụng vào. Vậy mà người ta vẫn vô tư dán quảng cáo, tờ rơi vào đấy mà không bị nhắc nhở, xử phạt. Đáng quan tâm hơn nữa là những tủ điện nguy hiểm này đều cũ kỹ, rỉ sét, bung nắp nhưng không thấy ngành điện bảo trì, thay thế".

Phạm Dũng thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nguoi-dan-tp-hcm-tho-o-voi-tu-dien-nguy-hiem-chet-nguoi-20181015092318638.htm