Người dân tố Chủ tịch xã Thanh Liệt di rời mộ liệt sĩ không thông báo cho thân nhân

UBND xã Thanh Liệt đã di rời ngôi mộ tập thể của gần 60 chiến sĩ và nhân dân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp nhưng lại không thông báo tới các gia đình có hài cốt quy tập trong ngôi mộ khiến họ bức xức.

Người dân tố Chủ tịch xã Thanh Liệt di rời mộ liệt sĩ không thông báo cho thân nhân

Người dân bức xúc khi mộ được di rời không thông báo

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thúy Ngần (ở Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), gia đình chị có ông nội là Nguyễn Văn Ái, (nguyên quán tại xã Hoàng Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 7/3/1949, theo quyết định số 287/QĐ Bằng Tổ Quốc ghi công số GB 695 được Thủ tướng Chính Phủ Phan Văn Khải ký.

Mộ của ông nội chị Ngần được quy tập thành mộ tập thể cùng với 59 liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và nhân dân được khắc bia cổ có ghi "60 liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và nhân dân đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1949".

Hàng năm, qua 2 đời, gia đình chị Ngần vẫn thường xuyên đến nghĩa trang Mả Nhịa, xã Thanh Liệt thắp hương vào các dịp lễ, 27/7, ngày giỗ, ngày Đông Chí, ngày Tết... Gia đìhh chị Ngần cảm ơn Chính phủ và ghi nhận sự quân tâm của chính quyền và nhân dân xã Thanh Liệt những ngày quan trọng ngôi mộ tập thể đều được thắp hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Chị Ngần cho biết, ông nội chị là liệt sĩ được tổ quốc ghi công nhưng khi chính quyền di dời mộ không thông báo cho gia đình

Tuy nhiên, ngày 14/2/2018 (tức 29 Tết), gia đình chị Ngần có đến mộ để thắp hương và mời ông nội và đồng đội về ăn Tết cùng gia đình thì bàng hoàng phát hiện ngôi mộ của ông cùng 59 liệt sĩ bị san phẳng.

"Lúc này anh em tôi mới hốt hoảng và hụt hẫng khi không thấy mộ ông và các liệt sĩ khác đâu mà lại bị đập phá tan hoang. Lúc sau, hỏi bác quản trang mới biết là bị đào bới di chuyển đi nhưng anh em chúng tôi không hề được thông báo. Hiện chúng tôi cũng không biết mộ ông giờ được chuyển đi đâu", chị Ngần nói.

Theo chị Ngần, hôm ra mộ, gia đình chị có hỏi bác quản trang ngôi mộ tập thể này có đủ 60 hài cốt không thì được biết có 59 tiểu, còn 1 tiểu bị vỡ.

Được biết, trước khi chính quyền xã di rời ngôi mộ tập thể đi, gia đình chị Ngần có ý kiến lên chính quyền xã Thanh Liệt với mong muốn được thông báo trước để đến hương khói cho ông nội. Tuy nhiên, với nguyện vọng nhỏ nhoi đó cũng không được thực hiện.

Chị Ngần bức xúc ngôi mộ tập teher gần 60 chiến sĩ cách mạng bị di rời nhưng thân nhân không được biết

"Khi nghe tin bà con nói chính quyền di dời ngôi mộ, tôi và anh trai có đến trụ sở UBND xã Thanh Liệt. Tại cuộc họp với nhân dân, anh trai tôi là Nguyễn Hải Quân có đứng lên ý kiến với chính quyền địa phương, chúng tôi có lắng nghe dự án và chúng tôi rất chấp hành quy hoạch của thành phố.

Nhưng chỉ xin có một nguyện vọng nhỏ khi nào di chuyển ngôi mộ tập thể này đi xin chính quyền thông báo cho gia đình tôi được biết để gia đình tôi đến thắp hương cho ông và có để lại số điện thoại

Tuy nhiên, anh tôi vừa nói dứt lời, ông chủ Tịch xã phản ứng và nói tôi không biết cậu là ai, tôi khẳng định đây là mộ vô danh không có liệt sĩ gì ở đây, anh không được can thiệp vào việc của chính quyền", chị Ngần kể lại.

Sự việc trên khiến gia đình chị Ngần rất bức xúc, bởi gia đình chị đã trình bày nguyện vọng và không có hành động ngăn cản kế hoạch của chính quyền hay dự án mà chỉ mong muốn khi di rời mộ đi đến đâu thì có thông báo cho gia đình biết trước để hương khói theo tập tục của người Việt Nam.

"Ông tôi là liệt sĩ, có bằng tổ quốc ghi công của Chính Phủ chứ không phải chúng tôi tự mình nghĩ ra hay mong muốn gì để được ghi nhận. Cách hành xử của chính quyền như vậy là chưa được, gia đình chúng tôi mong muốn được làm rõ", chị Ngần nói.

Chính quyền địa phương lên tiếng

Trước sự việc trên, chiều ngày 1/3, UBND xã Thanh Liệt đã tổ chức thông tin báo chí liên đến đến việc chuyển mộ.

Chủ tịch xã Thanh Liệt chủ trì buổi họp thông tin báo chí sự việc di rời mộ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phong – Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho biết, việc di chuyển mộ di dời các ngôi mộ nằm trong chỉ giới GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ ngày 4/1/2018 đến 5/2/2018. Việc di dời mộ này là để bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp làm 4 đường giao thông.

Theo ông Phong, quá trình công khai việc di chuyển mộ và trong quá trình thực hiện việc di chuyển mộ tập thể cũng như những ngôi mộ khác cho tới lúc làm lễ yên vị mộ tại nghĩa trang xã Thanh Liệt UBND xã không nhận được bất kỳ đơn thư phản ánh liên quan đến việc chuyển mộ.

"Trước khi di chuyển ngôi mộ tập thể và nhiều ngôi mộ khác tại nghĩa trang, chúng tôi có đăng tin trên báo Kinh tế đô thị, thông báo trên loa truyền thanh xã để người dân được biết", ông Phong nói.

Cũng trong buổi làm việc chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thúy Ngần, bà Phan Thị lý cùng thân nhân của một số gia đình có hài cốt quy tập trong ngôi mộ tập thể bày tỏ bức xúc trước cách giải thích của ông Phong.

Mọi người cho rằng, họ luôn đồng ý với chủ trương của Nhà nước, quy hoạch dự án của TP. Tuy nhiên, cách làm của xã Thanh Liệt là không tôn trọng thân nhân, gia đình các liệt sỹ, người có công với đất nước đã hy sinh vì không thông báo cho người thân các liệt sĩ.

Những thân nhân có hài cốt quy tập trong ngôi mộ tập thể bị di rời bức xúc với cách làm việc của UBND xã

Lý giải về điều này, ông Phong cho biết: "Chúng tôi không có bất cứ tài liệu, chứng cứ liên quan nào về ngôi mộ tập thể này theo danh tính. Khi di chuyển ngôi mộ đi chúng tôi tìm thấy có 59 tiểu, trên đó cũng không ghi tên tuổi của ai, cũng không có hồ sơ nên chúng tôi không xác định được".

Nói về các gia đình đến thắp hương hàng năm, ông Phong cho hay, các hộ gia đình tự nhận là thân nhân của mình, họ tự về thắp hương chứ không thông qua chính quyền xã nên UBND xã không nắm được.

"Ngôi mộ tập thể này không xác định được từng thi thể một nên rất khó. Không có hồ sơ mộ tiểu của từng người, không có hồ sơ giặc Pháp giết hại nên không thể khẳng định ai là liệt sĩ, ai là nhân dân vì không có cơ sở", ông Phong nói.

Tham dự buổi làm việc, ông Đặng Đức Quỳnh, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, UBND huyện đã nhận được đơn tố cáo về vụ việc nêu trên và đang tổ chức xác minh giải quyết, trả lời tới đúng người gửi đơn tố cáo và công khai kết quả giải quyết tới báo chí và người dân.

Được biết, nghĩa trang Mả Nhịa nằm trong diện giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường nối từ đường Kim Giang vào dự án The Eden Rose.

Nghĩa trang Mả Nhịa bị di rời vì liên quan đến dự án làm đường giao thông

Cụ thể, trước đó UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định số 4171/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án nhà ở thấp tầng, khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác (Dự án The Eden Rose) tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Trong đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng 4 tuyến đường cấp khu vực, phân khu vực (có bề rộng mặt cắt ngang quy hoạch 13m, 17,5m, 30m) theo quy hoạch tại dự án, đảm bảo tuân thủ quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế và chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, khai thác theo quy định.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-dan-to-chu-tich-xa-thanh-liet-di-roi-mo-liet-si-khong-thong-bao-cho-than-nhan-38780-3.html