Người dân Thủ đô tiễn 'ông Công, ông Táo' về trời
Sáng ngày 28-1 (23 tháng Chạp), người dân Thủ đô đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời. Các khu vực như Hồ Tây, Hồ Giảng Võ, Hồ Hoàng Cầu… trở nên đông đúc hơn ngày thường.
Người Việt quan niệm ông Táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết tất cả mọi chuyện tốt xấu của mọi người, nên để cho “vua bếp” phù hộ cho gia đình sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn, người Việt đã làm lễ tiễn đưa ông Táo về chầu Ngọc Hoàng vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Tết ông Công, ông Táo là dịp các gia đình tiễn "thần bếp" lên chầu trời báo cáo việc bếp núc, làm ăn, cư xử... của gia đình trong năm đó, đồng thời bày tỏ sự tri ân của gia đình đối với các vị "thần bếp" quanh năm lo toan, cai quản, duy trì nếp sinh hoạt gia đình.
Trong ngày cúng ông Táo, người dân chuẩn bị ba con cá chép sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác để các ông, bà Táo có phương tiện về chầu trời. Sau khi cúng xong sẽ đem thả ở sông, ao, hồ, nghĩa là phóng sinh ngụ ý "cá hóa long" nghĩa là cá sẽ biến thành Rồng để đưa ông Táo về trời.
Theo quan sát, ý thức thả cá năm nay của người dân Thủ đô đã tiến bộ rõ rệt. Một phần do công tác tuyên truyền có bắt đầu hiệu quả, một phần do một số tổ dân phố đã sắp xếp người túc trục ở các điểm thả cá để nhắc nhở người dân.