Người dân Thủ đô thích thú ngắm mai vàng khoe sắc trên phố

Những ngày cận Tết, mai vàng từ các tỉnh phía Nam đổ ra Hà Nội ngày càng nhiều, ngoài đào và quất, người dân rất thích thú với những bông mai vàng tô thắm thêm cho ngày tết ấm cúng, đủ đầy.

Ngoài đào và quất, người dân rất thích thú với mai vàng được chuyển từ trong miền Nam ra để chơi dịp Tết Nguyên đán.

Một vị khách chọn được cho mình chậu mai vàng.

Nhiều người quan niệm, sắc đỏ của hoa đào mang lại may mắn thì sắc vàng hoa mai mang lại sự đủ đầy, thịnh vượng cho năm mới.

Hầu hết mai vàng đang vào độ "chín", hoa đã bắt đầu bung nở.

Cây mai vàng loại nhỏ này có giá từ 300.000 - 600.000 đồng.

Mức giá được đánh giá ở mức trung bình nên nhiều người dân rất hưởng ứng.

Anh Nguyễn Chí Linh (người bán mai vàng) cho biết, đa phần mai được nhập từ Bến Tre.

Ngoài mai, anh Nguyễn Chí Linh cũng sẽ bày bán thêm đào và quất để phục vụ đông đảo người dân.

Những chậu cây mai nhỏ này có rất nhiều hoa, những nụ nhỏ sẽ nở hoa đúng dịp Tết.

Bên cạnh những cây mai nhỏ, Anh Linh còn có những cây mai to để khách tới lựa chọn, giá của những cây mai này dao động từ 2 - 5 triệu đồng.

Những bông mai vàng khoe sắc rực rỡ.

Mặc dù hoa đã bung nở nhưng cây mai có rất nhiều nụ, anh Linh cho biết, nếu thời tiết thuận lợi thì hoa sẽ nở rộ đúng dịp Tết. Vì vậy, người dân không cần lo việc hoa nở sớm.

Để trông giữ số hoa Tết, anh Linh phải ngủ lại qua đêm.

Dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết, nhưng người dân đã bắt đầu đi mua mai, đào chuẩn bị cho một năm mới sum vầy.

Phạm Lượng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-nguoi-dan-thu-do-thich-thu-ngam-mai-vang-khoe-sac-tren-pho-1176177.html