Người dân thôn Bèo oằn mình trong rác lũ

Đợt mưa lớn từ ngày 17-21/7, nước sông Bùi dâng cao khiến xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị ngập diện rộng. Sau 1 tuần, nhiều ngôi nhà ở đây vẫn bị ngập tận nóc, đời sống bị đảo lộn. Đặc biệt, người dân xóm Bèo, thôn Nam Hài còn phải oằn mình trong rác lũ.

Đến chiều 27/7, đúng 1 tuần sau đợt mưa hoàn lưu của cơn bão số 3 có tên quốc tế là Sơn Tinh, hơn 1.850 ngôi nhà tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn ngập trong nước bẩn, chủ yếu tập trung tại các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ. Cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nước ngập đã dần chuyển màu và bốc mùi hôi thối.

Rác thải, xác chết động vật ngập ngụa trong nhà anh Huân, xóm Bèo, thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ

Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Chương Mỹ có gần 1.870 ha lúa, 213 ha rau màu, 263 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập úng. Nhiều đoạn kênh mương bê tông bị hư hỏng, nhiều đoạn đê, hồ, đập bị ngập, tràn, sạt lở... Riêng xã Tân Tiến, đợt ngập năm nay đã khiến khoảng 200 ha lúa, gần 80 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng, không thể khôi phục. Tổng thiệt hại ước tính trên 15 tỷ đồng.

Trong đó, xã Nam Phương Tiến chịu thiệt hại nặng nề. Nước vẫn ngập toàn bộ khu vực các thôn Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài và một phần thôn Hạnh Côn khiến giao thông tại những khu vực này bị tê liệt hoàn toàn, người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Toàn xã có 831 hộ với 4.412 khẩu nằm trong vùng ngập. Số hộ bị ngập phải sơ tán là 647 hộ với 3.299 khẩu.

Tân Tiến có gần 2.000 hộ dân. Tính đến chiều 27/7, vẫn còn hơn 500 ngôi nhà với hơn 2000 nhân khẩu, thuộc 5 thôn: Tiến Tiên, Việt An, Phương Hạnh, Tân Hội, Đồi Chè bị ngập nước. Trong đó, ngập nặng nhất là xóm Khúc Bằng của thôn Việt An và xóm Nằng của thôn Tiến Tiên. Cả hai xóm với gần 200 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, cuộc sống bị đảo lộn, người dân phải chèo xuồng, thuyền nan để đi lại và kết nối với bên ngoài.

Con đường dẫn vào xóm Bèo vẫn chìm trong biển nước. Theo quan sát của phóng viên, mặc dù nước đã rút được khoảng 30 cm, song người dân vẫn không thể lội bộ vì nhiều đoạn quá đầu người. Nước đọng đã ngả màu xanh, bốc mùi hôi thối dưới cái nắng nóng gay gắt. Thậm chí, có đoạn đường dài hàng chục mét mặt bước bị bao trùm toàn bộ rác thải từ một bãi rác gần đó trôi vào khiến người dân di chuyển khó khăn.

Ngồi trên thuyền, ông Quân (xóm Bèo) khó nhọc lấy tay chèo đẩy rác từ nhà ra ngoài sân, và cho biết: “Năm ngoái nước lũ đến nhanh, nhưng rút nhanh hơn, năm nay nước rút chậm hơn, ngập cao hơn so với năm ngoái khoảng 20cm. Khi nước bắt đầu mấp mé sân, nhà tôi đã vội bê thóc, gạo lên cao nhưng đồ đạc, giường, quần áo vẫn ngập sâu trong nước, không thể ở được, phải đi ở nhờ nhà người thân. Từ hôm kia, nước đã rút được khoảng 30cm, nhưng rác thải tràn vào khắp nơi, trong nhà, ngoài sân, đâu đâu cũng ngập ngụa rác bốc mùi hôi thối. Nước thì rút chậm mà nghe dự báo lại sắp có mưa lớn, cả xóm Bèo đang vô cùng lo lắng”.

Cách nhà ông Quân không xa gia đình anh Huấn cũng bị ngập nặng và rác thải bủa vây, may là anh kê được mấy tấm gỗ lên bộ bàn ghế nên còn có chỗ để ngả lưng, nhưng rác ở đây đã nặng mùi, phóng viên cảm thấy khó thở và vô cùng ngột ngạt. Giữa trưa nắng oi bức, không có điện, không có quạt, hết ga, anh ngồi ăn mì tôm sống với nước lọc cho qua ngày. Khó khăn lớn nhất với người dân nơi đây chính là rác thải ngập tràn, bốc mùi hôi thối, giòi bọ khắp nơi, không có nước sạch để nấu ăn và tắm gội.

Để duy trì cuộc sống hàng ngày, nhiều hộ gia đình phải xắn quần lội nước hoặc bơi thuyền rất xa mới xin được nước từ những hộ ở chỗ cao và phải dùng rất tiết kiệm số nước mưa hứng được từ đợt mưa vừa qua. Sinh sống trong môi trường nước ô nhiễm cũng đã khiến nhiều người dân ở đây bắt đầu có dấu hiệu mắc các bệnh về mắt, chân tay lở loét, có người bị đau bụng do ăn phải thức ăn, nước uống mất vệ sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến Nguyễn Chiến Thắng cho biết, những ngày qua, địa phương đã phải huy động hàng chục phương tiện cùng hàng trăm người hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc lên cao tránh ngập úng, di chuyển tài sản đến nơi trú tránh an toàn. Với tình hình hiện nay, phải ít nhất 15 - 20 ngày nữa, nước lũ mới cơ bản rút hết, khi đó, người dân mới có thể trở lại ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất và nghiêm trọng nhất với bà con xóm Bèo, thôn Nam Hài hiện nay là vấn đề rác thải lại chưa được các cấp chính quyền quan tâm đúng mức. Mặc dù ngày nào bà con cũng hì hụi thu gom rác từ sáng đến tối vẫn không xuể. Hiện hơn 10 hộ dân ở xóm Bèo đã làm đơn lên các cấp chính quyền đề nghị có phương án giúp bà con thu gom rác, nhưng đến nay chính quyền xã vẫn chưa xắn tay vào việc thực sự.

Rác thải, xác động vật chết trôi phân tán khắp nơi, bốc mùi hôi thối khiến không chỉ thôn Bèo mà cả xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ đứng trước nguy cơ phát sinh nguồn bệnh, ổ dịch bệnh rất lớn. Nếu chính quyền thành phố không sớm quan tâm khắc phục vấn đề này, thậm chí ổ bệnh có thể lan rộng ra các địa phương khác, khi đó hậu quả thật khó lường.

Bài và ảnh Minh Thắng

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/nguoi-dan-thon-beo-oan-minh-trong-rac-lu-78349.html