Người dân 'tay xách nách mang' rời Thủ đô về quê ăn Tết

Tết là dịp để sum họp, đoàn viên, là lúc mỗi người tạm gác lại công việc để trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình sau một năm làm việc vất vả. Đối với những người lao động, sinh viên xa quê thì Tết lại càng mang ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, những ngày giáp Tết Nguyên Đán, tại các bến xe, nhà ga hay trên đường… không khó để ta bắt gặp hình ảnh người dân 'tay xách nách mang' rời thủ đô, về quê nghỉ Tết. Từ chiều ngày 30, 31 tháng 1 (25-26 Tết Nguyên đán), mặc dù chưa tới lịch nghỉ chính thức nhưng đông đảo người lao động, sinh viên,... đã chủ động sắp xếp công việc, thời gian để về quê nghỉ lễ.

 Mặc dù mới 7 giờ sáng nhưng nhiều người đã có mặt tại bến xe khách Mỹ Đình với mong muốn trở về nhà sớm nhất có thể

Mặc dù mới 7 giờ sáng nhưng nhiều người đã có mặt tại bến xe khách Mỹ Đình với mong muốn trở về nhà sớm nhất có thể

Bên trong phòng chờ của bến xe Mỹ Đình, đông đảo người lao động, sinh viên với hành lý lỉnh kỉnh đợi giờ xe xuất phát

Khác với buổi sáng, 3 giờ chiều, phòng chờ của bến xe gần như đã chật kín chỗ ngồi, nhiều người chọn cách ngồi đợi bên ngoài bãi xe

Vì Tết Nguyên đán là kì nghỉ lễ dài nhất trong năm nên ai cũng mang theo rất nhiều hành lý về quê

Một người đàn ông chật vật vác chiếc chăn trên vai di chuyển ra xe khách

Là cửa ngõ thủ đô, nơi tập trung nhiều tuyến xe khách đi các tỉnh, bến xe Giáp Bát cũng nườm nượp người dân “tay xách nách mang” về quê ăn tết dù mới sáng sớm. Nhiều người lựa chọn những chuyến xe sớm để tránh tình trạng ùn tắc

Một người phụ nữ gặp khó khăn trong việc di chuyển bởi hành lý lỉnh kỉnh

Những em nhỏ cũng theo ba mẹ về quê ăn tết. Có vẻ việc phải ngồi trông đồ đạc giúp mẹ khiến khuôn mặt em có phần mệt mỏi

Việc chờ đợi khiến khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi hiện rõ vẻ mệt mỏi

Người mẹ với chiếc balo to và túi xách nặng dặn dò con gái trước khi lên xe trở về quê ăn tết

Vì số lượng hành lý quá tải nên cốp xe khách dù khá lớn nhưng vẫn chật kín

Chưa tới giờ xuất phát nhưng một số người đã lên xe để sắp xếp đồ đạc, ổn định chỗ ngồi và tranh thủ nghỉ ngơi trước hành trình trở về nhà

Túi hành lý quá khổ nên người phụ nữ này chọn cách đặt lên đầu để giữ thăng bằng và dễ dàng di chuyển hơn

Hai túi hành lý to làm những bước chân của người phụ nữ này thêm nặng nề

Mặc dù hành khách chưa đến hết nhưng cốp xe đã không còn nhiều khoảng trống

Tại ga Hà Nội, vì chưa đến giờ tàu chạy nên mật độ người dân chưa đông. Vẫn có những gia đình đến từ rất sớm, hành lý la liệt khắp mặt đất. Việc không quen với những chuyến đi dài khiến các em nhỏ cảm thấy uể oải

Sau khi mua vé xe xong, một gia đình di chuyển ra bãi xe chuẩn bị về nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả. Dịp cận Tết nhưng giá vé tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát… vẫn giữ ở mức ổn định

Thời tiết Hà Nội nắng nóng trở lại khiến thời gian chờ đợi càng thêm dài. Không khó để nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt mọi người

Với tình trạng giao thông cao điểm trong những ngày giáp Tết thì việc đi qua hầm đường bộ giúp người dân di chuyển nhanh hơn, an toàn hơn

Ngoài các bến xe lớn thì những điểm xe bus cũng là nơi tập trung rất đông người dân đứng ngồi dưới cái nắng hanh của thời tiết những ngày cận Tết

Tại một góc vỉa hè trên đường Phạm Hùng, hai bà cháu chọn ngồi dưới bóng cây để tránh ánh nắng, chờ chuyến xe khách trở về nhà

Bước chân hăm hở của một cậu bé được bố đưa về quê nghỉ Tết

Thúy Lan

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-nguoi-dan-tay-xach-nach-mang-roi-thu-do-ve-que-an-tet/798234.antd