Người dân Tây Nguyên đốt lửa xua đuổi xui xẻo, cầu mong năm mới may mắn

Đêm 30 Tết hàng năm, người dân lại đốt những đống lửa to trước nhà để xua đuổi điều xui xẻo, cầu mong năm mới với những điều tốt lành, may mắn đến với gia đình.

Những đống lửa bập bùng cháy trên nẻo đường đêm giao thừa với mong muốn giữ lại những điều may mắn, tốt đẹp.

Những đống lửa bập bùng cháy trên nẻo đường đêm giao thừa với mong muốn giữ lại những điều may mắn, tốt đẹp.

Vào ngày cuối cùng của năm, sau những tháng ngày tất bật với công việc, người người, nhà nhà đều mong muốn có một cái tết ấm no, đủ đầy.

Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí, chuẩn bị mâm cúng tổ tiên... thì người dân tại Tây Nguyên cũng dành thời gian chuẩn bị một đống cũi to trước nhà để đốt trong đêm giao thừa.

Đây không phải là phong tục tập quán nhưng đã trở thành thói quen của người dân từ nhiều năm qua.

Người dân đốt những đống lửa để xóa bỏ những điều xui xẻo, phiền muộn. Mọi người quây quần bên nhau chia sẻ những câu chuyện của năm cũ, khăng khít tình làng nghĩa xóm.

Vào đêm 30 Tết (đêm giao thừa) người dân ở một số nơi tại các tỉnh Tây Nguyên lại đốt những đống lửa to trước nhà mình để xua đuổi những điều xui xẻo, mong may mắn luôn ở lại với gia đình.

Anh Nguyễn Đức Nhật (thôn Brếp, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho hay, trước đây mỗi dịp Tết đến xuân về các gia đình đều tất bật dọn dẹp nhà cửa, vườn tược để chuẩn bị năm mới.

Sau khi dọn dẹp xong, người dân sẽ mang rác đi đốt bỏ với quan niệm những điều xấu, điều xui xẻo bị đốt đi hết.

Anh Nhật chia sẻ đốt lửa đã trở thành điều không thể thiếu của người dân trước khi bước sang năm mới.

Cứ như vậy, năm này qua năm khác, mỗi dịp cuối năm người dân lại chuẩn bị thật nhiều cũi để đốt vào đêm 30 Tết. Lúc này mọi người trong gia đình, bà con hàng xóm quây quần bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn đã qua của năm cũ.

"Chúng tôi đốt lửa vào ngày cuối năm với mong muốn đốt cháy hết âu lo, phiền muộn trong năm cũ. Bên cạnh đó mong muốn năm mới có nhiều niềm vui, may mắn.

Nhóm thanh niên tập trung quanh đống lửa đón chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Khi những ngọn lửa được đốt lên, mọi người quây quần bên nhau chia sẻ những câu chuyện của năm cũ. Tình làng nghĩa xóm cũng được nhen nhóm trong những đêm thế này.", anh Nhật chia sẻ.

Những đống lửa to của mỗi gia đình cứ bập bùng cháy qua giao thừa như ước muốn, hy vọng của mỗi gia đình cho một năm mới tốt đẹp, vạn sự như ý.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nguoi-dan-tay-nguyen-dot-lua-xua-duoi-xui-xeo-cau-mong-nam-moi-may-man-4061099-c.html