Người dân Sài Gòn mắc võng, nấu ăn trong Thảo Cầm Viên

Ngày cuối trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, rất đông người dân đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TPHCM) để có những giây phút giải lao cũng như 'giải nhiệt' trước khi quay lại nhịp làm việc, học tập bình thường sau lễ.

Trong những ngày nghỉ lễ, lượng người dân tìm đến các khu vui chơi, nghỉ dưỡng luôn trong cảnh đông đúc, náo nhiệt. Tại TPHCM, người dân thập phương chọn đến các địa điểm vui chơi mát mẻ, lại có nhiều cảnh đẹp kết hợp nhiều trò chơi vận động như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên, phố đi bộ Nguyễn Huệ... để tận hưởng kỳ nghỉ.

Ghi nhận tại khu vui chơi Thảo Cầm Viên, đông đảo phụ huynh dẫn con em cùng nhiều bạn trẻ hòa mình vào không gian rộng lớn, thoáng đãng nơi đây trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ dài.

Phụ huynh đưa con em đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày nắng nóng gay gắt trở lại TPHCM sau cơn "mưa vàng" xuất hiện cuối tuần trước

Phụ huynh đưa con em đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày nắng nóng gay gắt trở lại TPHCM sau cơn "mưa vàng" xuất hiện cuối tuần trước

Phút giây vui vẻ của một gia đình nhỏ

Các em nhỏ vui đùa với những loài động vật tại Thảo Cầm Viên

Người dân nghỉ ngơi, thư giãn bên không gian hồ nước

Nhiều người còn chu đáo mang theo cả võng, bạt để tạo chỗ nghỉ ngơi thoải mái hơn trong khu vui chơi

Một số người còn "chịu khó" mang theo cả bếp gas mini, đồ ăn, thức uống để tranh thủ "chén chú chén anh" trong công viên

Khung cảnh đông đúc, náo nhiệt những ngày nghỉ lễ

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-sai-gon-mac-vong-nau-an-trong-thao-cam-vien-1409534.tpo