Người dân rạch Cao Mên kêu cứu

Khoảng 1 tuần trở lại đây, người dân sống ven rạch Cao Mên thuộc địa bàn ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc kêu cứu vì phải sống trong nỗi khổ từ con rạch đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc trước cửa nhà.

Rạch Cao Mên lúc nước cạn

Theo phản ánh của người dân, con rạch Cao Mên bị “bức tử” do nước thải từ cống thoát nước nằm cạnh cầu Cao Mên Dưới. Đây là cống nước thải ra từ Khu công nghiệp trên địa bàn phường An Hòa.

PThời gian trước đây, việc xả thải chỉ diễn ra lén lút vào ban đêm hoặc khi có mưa to. Thế nhưng, 1 tuần trở lại đây, nước cống được thải ra sông trực tiếp vào ban ngày. Do rạch Cao Mên nằm giữa phường An Hòa và xã Tân Quy Tây, mặc dù người dân đã báo với chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết, trong khi tình hình ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn.

Theo quan sát, thời điểm nước bắt đầu chuyển ròng, nước cống thải ra rạch bắt đầu lộ rõ. Đến khi nước cạn, cả con rạch nước màu vàng nâu chuyển dần sang màu đen xám và bốc mùi hôi nồng nặc, trên mặt nước nổi những váng màng màng trông như mỡ cá. Hai bên bờ rạch là những mảng màu đen bám lâu ngày. Mùi hôi đến khó thở, người già, trẻ nhỏ sống ven rạch Cao Mên phải đóng cửa đi ra phía sau nhà, thế nhưng tình hình vẫn không mấy khá hơn. Theo ông Bùi Văn Tám - một hộ nuôi bò cho biết, nước sông ô nhiễm nên khi tắm hay dội chuồng bò, tay ông cảm thấy rất ngứa, gãy nhiều nên tay nổi ghẻ. Ông Tám cùng nhiều bà con ở đây đang rất lo lắng cho đàn bò, heo ở địa phương sẽ mắc bệnh.

Người dân ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây đang trông chờ ngành chức năng sớm vào cuộc, trả lại con rạch Cao Mên trong lành để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Mỹ An

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe1909ee/nguoi_dan_rach_cao_men_keu_cuu.aspx