Người dân Quảng Trị lên mạng cầu cứu khẩn thiết trong đêm: Trẻ em phải ngủ trên thân chuối, nổi lên theo dòng nước lũ

Một số đứa trẻ phải nằm ngủ co ro trên thân cây chuối, nước lũ dâng thì chúng sẽ nổi lên theo dòng nước lũ.

Đêm vừa qua (đêm 17/10), những người con Quảng Trị có một đêm không ngủ, từ người già đến những đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng đều phải oằn mình chống đỡ với dòng nức lũ. Do nước lũ dâng lên quá nhanh lại ngay trong đêm khuya nên người dân không kịp trở tay, thậm chí có nơi lũ đã dâng cao 2m, tới tận nóc nhà.

Một gia đình tại Quảng Trị mắc kẹt trong dòng nước lũ vào tối 17/10.

Một gia đình tại Quảng Trị mắc kẹt trong dòng nước lũ vào tối 17/10.

Hơn hết, nhiều gia đình còn có cả người già và trẻ em, gặp tình huống nước dâng cao không đủ sức khỏe để đối phó. Trước tình trạng này, nhiều người đã lên mạng cầu cứu khẩn thiết trong đêm, chẳng hạn như:

Hiện tại nước nhà em đang lên rất cao, trong nhà có người già. Em cần cứu trợ để đưa gia đình em sang nhà người quen ạ. Gia đình em ở khu vực Phú Ngạn, Cam Thanh, Cam Lộ. Gọi cứu hộ nhưng không ai tới, em cũng biết là mưa gió nhưng nước sắp lút rồi mọi người ạ. Em sợ bà em chịu không nổi, với nước còn tiếp tục lên nữa. Hy vọng ai ở gần có cano có thể tới giúp gia đình em với”.

Xin cầu cứu, gia đình em ở làng Ngoại Thông, Trương Xá, xã Cam Hiếu bị ngập sâu. Có 7 trẻ nhỏ và 2 ông bà già bị mắc kẹt. Mưa càng to lạnh, xin đội cứu hộ với”.

21h53 phút. Mong hỗ trợ ứng cứu Đông Thanh. Người già, trẻ em kêu cứu quá trời. Ngập 2m rồi”.

Một số người dân Quảng Trị lên mạng cầu cứu trong đêm.

Trong khi nhiều người phải cầu xin sự cứu trợ để nhanh chóng thoát khỏi dòng nước lũ đang dâng cao thì một số đứa trẻ khác vẫn ngủ ngon lành trên chiếc bè làm bằng những thân chuối kết lại với nhau. Một vài thân cây cuối kết lại, bên trên trải vài chiếc bao bì bỏ đi rồi đến một lớp chăn mỏng.

Những đứa trẻ ngủ trên thân cây chuối trong đêm mưa lũ.

Những đứa trẻ chẳng có gì để đắp lên người, dù nước lũ đang dâng lên cao, ngoài trời mưa gió bão bùng, gió rít từng cơn buốt lạnh. Có lẽ vì lạnh quá mà có đứa trẻ phải tự dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy thân. Dù vậy, chúng vẫn ngủ say sưa, chờ ngày mai nước lũ sẽ xuống dần.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân trong đêm.

Được biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng điều động 2 tổ công tác với 35 cán bộ chiến sỹ, sử dụng 4 chiếc canô, cùng nhiều phương tiện khác vào các khu vực ngập lụt sâu ở thành phố Đông Hà ngay trong đêm để di dời hàng trăm người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng còn tổ chức cho người dân ăn, nghỉ tạm thời tại trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Hà Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dan-quang-tri-len-mang-cau-cuu-khan-thiet-trong-dem-20201018125637175.html