Người đàn ông vô gia cư tưởng đã chết 10 năm bất ngờ tìm lại được gia đình sau 'cú lột xác ngoạn mục'

Bức hình sáng sủa sau khi cắt tóc và tỉa bớt râu được chia sẻ đã giúp người đàn ông đoàn tụ với gia đình sau một thời gian dài xa cách.

João Coelho Guimaraẽs (45 tuổi) đã trải qua 3 năm sống không nhà, không người thân, mỗi ngày lang thang trên đường mong tìm được chai nhựa và các vật phẩm khác để sống qua ngày. Sống lang bạt lâu ngày trên đường phố, ông Guimaraẽs không có điều kiện để cắt tóc hay cạo râu thường xuyên khiến chúng mọc dài, lòa xòa che hết khuôn mặt.

Hôm 16/12, ông Guimaraẽs tới một tiệm cắt tóc ở địa phương và hỏi mượn dao cạo để tỉa bớt phần râu đã mọc quá dài. Tuy nhiên, ông nhận được lời đề nghị bất ngờ từ phía chủ tiệm cắt tóc này.

Hình ảnh ông Guimaraẽs khác hoàn toàn trước và sau khi được cắt tóc, tỉa râu.

Hình ảnh ông Guimaraẽs khác hoàn toàn trước và sau khi được cắt tóc, tỉa râu.

“Nhìn thấy ông Guimaraẽs tới cửa hàng, chúng tôi đã hỏi thử xem liệu ông có đói và muốn ăn gì đó hay không nhưng ông từ chối, chỉ mượn một chiếc dao cạo để tỉa râu. Ngay lúc ấy, tôi và các nhân viên của mình nhìn nhau, quyết định sẽ giúp ông Guimaraẽs thay đổi diện mạo”, chủ tiệm tóc cho hay.

Nói là làm, chủ tiệm không chỉ giúp ông Guimaraẽs cắt tóc, tỉa râu, rửa mặt mà còn tặng ông ba chiếc áo sơ mi mới, một chiếc quần, một áo khoác ngoài kèm theo một đôi giày mới. Quá trình “tút tát nhan sắc” cho ông Guimaraẽs mất 2 tiếng để hoàn thành. Ngắm nhìn diện mạo mới của mình, người đàn ông vô gia cư vô cùng ngạc nhiên và cảm động.

“Ông ấy không nói gì nhiều nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng. Chính chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng khi thấy ông Guimaraẽs sau khi được cắt tóc và tỉa râu đàng hoàng”, chủ tiệm cắt tóc nói.

Chủ tiệm cho biết thêm, “chúng tôi làm bạn với ông Guimaraẽs suốt 2 tháng qua. Khi nghe ông ấy hỏi mượn dao cạo, chúng tôi liền nhân cơ hội giúp đỡ ông vì cảm thấy ông ấy rất cần điều đó”.

Em gái ông Guimaraẽs sau khi hay tin đã nhanh chóng tới tiệm cắt tóc để gặp anh trai sau 10 năm xa cách.

Hình ảnh mới của ông Guimaraẽs sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Thông qua bức ảnh và các bài đăng, em gái ông Guimaraẽs, Maria Coelho ngay lập tức nhận ra anh trai, mau chóng tìm đến và đưa ông về nhà. Em gái ông cho hay, cả gia đình vẫn luôn tìm kiếm ông Guimaraẽs trong suốt 10 năm qua, nhiều lúc họ tuyệt vọng với ý nghĩ rằng ông đã chết.

Tìm lại được gia đình của mình, ông Guimaraẽs vô cùng vui mừng và xúc động, dù vậy, ông vẫn quyết định tiếp tục cuộc sống lang thang trên phố thay vì về nhà sống cùng người thân. Người đàn ông cho biết, nhiều người có thể không thích nhưng ông lại cảm thấy tự do với cuộc sống như vậy.

Khi được hỏi về lý do thường xuyên giúp đỡ người vô gia cư, chủ tiệm cắt tóc cho biết: “Chúng tôi có những dự án bảo trợ xã hội và sẵn lòng giúp mọi người, bất kể họ là ai. Trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại, có người trải qua nỗi đau mất đi người thân, có người lại gặp khó khăn về tài chính. Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ người khác dù có thể chỉ là chút ít”.

Đinh Kim (Theo Bored Panda)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nguoi-dan-ong-vo-gia-cu-tuong-da-chet-10-nam-bat-ngo-tim-lai-duoc-gia-dinh-sau-cu-lot-xac-ngoan-muc-a350478.html